Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự “Xác định cha cho con”, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7 – Bắc Ninh đã phát hiện một em nhỏ đã 4 tuổi nhưng chưa được cấp Giấy khai sinh. Em có hoàn cảnh tương đối đặc biệt, được sinh ra trong thời kỳ mẹ đang sống ly thân với chồng và em không phải là con của người chồng hợp pháp của mẹ. Sau đó, mẹ em ly hôn và kết hôn với bố đẻ của em.
Thế nhưng, những rào cản pháp luật cùng sự hạn chế trong hiểu biết của cha mẹ đã khiến em 4 tuổi mà vẫn chưa có giấy khai sinh, chưa được hưởng đầy đủ những quyền lợi về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế… mà một đứa trẻ đáng lẽ phải được hưởng.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 7 - Bắc Ninh trò chuyện với mẹ cháu bé. |
Nhận thấy em là đối tượng được Nghị quyết số 205/2025/QH15 đặc biệt quan tâm, bảo vệ và giao thí điểm quyền khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự cho Viện kiểm sát, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7 - Bắc Ninh đã gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ gia đình em. Trên cơ sở đề xuất của Kiểm sát viên, VKSND khu vực 7 đã có công văn đề nghị Tòa án sớm đưa vụ án ra xét xử, làm cơ sở để bảo đảm quyền được khai sinh có cả cha và mẹ cho em; đồng thời ban hành kiến nghị UBND xã thực hiện các thủ tục cấp giấy khai sinh cho bé.
Không chỉ gửi văn bản kiến nghị cùng hồ sơ, tài liệu, lãnh đạo Viện kiểm sát còn trực tiếp trao đổi với Chủ tịch UBND xã, đề nghị chỉ đạo cán bộ chuyên môn nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết vụ việc. Sau đó, UBND xã đã thực hiện các thủ tục và cấp Giấy khai sinh cho em.
Và sau đó một ngày, VKSND khu vực 7 nhận được lá thư cảm ơn của mẹ bé, người đã đau đáu vì lỗi lầm của người lớn mà con trẻ chưa được cấp giấy khai sinh, chưa được hưởng quyền lợi như những đứa trẻ khác. Những dòng chữ mộc mạc ấy đã đem đến cảm xúc rất đặc biệt đối với những người làm công tác Kiểm sát bởi chúng tôi hiểu rằng, phía sau lời cảm ơn ấy là niềm vui của một gia đình, là sự an tâm của cha mẹ và quan trọng hơn, là quyền lợi chính đáng của một đứa trẻ đã được bảo đảm.
    |
 |
| Niềm vui của bé gái và thư cảm ơn của người mẹ. |
Có lẽ, với những người làm nghề Kiểm sát, đó là một trong những phần thưởng giản dị mà quý giá nhất. Không phải một thành tích được ghi nhận bằng con số, cũng không phải một danh hiệu, mà là khi nhìn thấy một đứa trẻ cầm trên tay tờ giấy khai sinh của mình, mỉm cười và bắt đầu được sống với đầy đủ tư cách của một công dân.
Đọc những dòng thư ấy, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của Nghị quyết số 205/2025/QH15 đối với xã hội, đặc biệt là đối với những người yếu thế; càng hiểu hơn giá trị của công việc mình đang làm và niềm vinh dự khi được Quốc hội trao thêm một trọng trách để bảo vệ quyền dân sự của người dân.
Một lá thư cảm ơn, một tờ giấy khai sinh và nụ cười của một đứa trẻ cầm tờ giấy khai sinh trên tay..., những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy lại đủ để những người làm nghề Kiểm sát nhân dân hiểu rằng, công việc của mình đang thực sự chạm đến trái tim, đến cuộc sống của mỗi gia đình. Và có lẽ, đó cũng là niềm vui, là động lực để những người làm nghề Kiểm sát tiếp tục giữ gìn sự công tâm, trách nhiệm và tận tâm trên hành trình bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và bảo vệ những người yếu thế trong xã hội; góp phần để pháp luật không chỉ được thực thi, mà còn trở thành sự công bằng, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống.