    |
 |
| Nhà báo Công Triện vinh dự được chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 (tháng 8/2026). Ảnh: NVCC |
Nhân dịp này, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật có cuộc trò chuyện cùng nhà báo Công Triện để tìm hiểu thêm về hành trình đầy gian nan, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh dự của anh; từ đó, góp phần lan tỏa thêm ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn của Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
“Lời kêu gọi” từ thực tiễn làm báo
PV: Lời đầu tiên, xin được chúc mừng nhà báo Công Triện đã vinh dự đạt Giải Nhì danh giá tại Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (khép lại hành trình hội thi được triển khai trong 6 tháng) với tư cách là đại diện của Đảng ủy Công an Trung ương. Xin được hỏi, cơ duyên nào đưa đồng chí đến với Hội thi năm nay?
Nhà báo Công Triện: Với tôi, việc tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà thực sự là một “cơ duyên” lớn trong cuộc đời làm báo.
Là một chiến sĩ công an, một nhà báo đang công tác tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Truyền hình ANTV), công việc hằng ngày của tôi là đạo diễn, viết kịch bản, sản xuất các chương trình truyền hình; hay nói cách khác là người kể chuyện bằng hình ảnh, lời bình, ghi lại những hơi thở sinh động nhất từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND cũng như đưa chính sách pháp luật đến với nhân dân.
Khi được Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Cục tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện cho lực lượng CAND tham gia Hội thi, tôi nhận thức rằng, đây là niềm vinh dự nhưng trách nhiệm hết sức nặng nề.
Đặc biệt, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – một thời kỳ đòi hỏi mỗi nhà báo cách mạng, mỗi chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. “Lời kêu gọi” từ thực tiễn làm báo – nơi tôi tích lũy trải nghiệm, trăn trở và thấu hiểu sâu sắc tư tưởng “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất – chính là động lực lớn nhất đưa tôi quyết định chọn chủ đề này và bước vào hành trình tham gia 5 vòng của Hội thi.
    |
 |
| Nhà báo Công Triện tham dự Hội thi. Ảnh: NVCC |
Chưa từng qua đào tạo bài bản về kỹ năng báo cáo viên chuyên nghiệp
PV: Đồng chí có thể chia sẻ hành trình đầy gian nan, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh dự, tự hào từ lúc tham dự đến khi trở thành “Á quân” của Hội thi năm nay?
Nhà báo Công Triện: Hành trình 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8/2026) thực sự là một chặng đường vô cùng gian nan nhưng thấm đượm niềm vinh dự. Là một nhà báo truyền hình, chưa từng qua đào tạo bài bản về kỹ năng báo cáo viên chuyên nghiệp, áp lực ban đầu với tôi là rất lớn.
Tôi phải vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, vừa tận dụng từng khoảng thời gian trống để nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tổng hợp lý luận, thực tiễn và rèn luyện kỹ năng diễn thuyết.
Khó khăn bủa vây từ cả lý do khách quan lẫn chủ quan, từ thời gian chuẩn bị gấp rút đến việc phải chuyển hóa phong cách từ “người kể chuyện qua ống kính” sang “người truyền cảm hứng trực tiếp trên sân khấu”.
Thậm chí, ngay việc lựa chọn câu chuyện thực tế mà tôi đã thực hiện trong các phóng sự đã phát sóng về các vấn đề an ninh trật tự, các vấn đề xã hội, tôi cũng đã mất hàng tuần để đưa ra quyết định. Trong đầu tôi luôn tồn tại suy nghĩ không ngừng: “bổ sung và chỉnh sửa”.
Tuy nhiên, bằng tất cả nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm của người làm báo CAND, tôi đã từng bước nỗ lực vượt qua từng “cửa ải”.
    |
 |
| Nhà báo Công Triện (ngoài cùng bên trái) đạt Giải Nhất và vinh dự nhận Giải thưởng: “Thí sinh có câu trả lời hay nhất” của Ban Giám khảo tại Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 cấp Đảng bộ Công an Trung ương.. Ảnh: NVCC |
Theo đó, tại Hội thi Cấp Cụm số 3: Đại diện cho Cục Truyền thông CAND, bằng sự chuẩn bị chu đáo và thực tiễn sinh động, tôi vinh dự đạt Giải Nhất.
Tại Hội thi Cấp Đảng bộ Công an Trung ương: Tiếp tục học hỏi, tranh thủ ý kiến của lãnh đạo Truyền hình, Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND để hoàn thiện đề cương và nâng cao tính lý luận, thực tiễn, thuyết phục để giành Giải Nhất và vinh dự nhận Giải thưởng: “Thí sinh có câu trả lời hay nhất” của Ban Giám khảo.
Tiếp đến, vòng thi khu vực, có thể coi đó là vòng “bán kết” của Hội thi. Đến với “đại ngàn chạm biển xanh” vùng đất Gia Lai xinh đẹp, tôi đã gặp nhiều khó khăn đến từ sức khỏe, trang thiết bị, và những điều kiện khách quan… Tuy chỉ đạt Giải Ba nhưng bản thân tôi cũng rất may mắn trở thành 16 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung khảo toàn quốc.
    |
 |
| Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp chúc mừng nhà báo Công Triện (áo trắng, thứ 3 từ phải sang) đạt Giải Nhì toàn quốc tại Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Ảnh: NVCC |
Tại vòng Chung khảo toàn quốc diễn ra tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Đối mặt với những thí sinh rất “mạnh”, nhiều đồng chí ở các Đảng bộ Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy đến từ 17 địa phương (có 17 tỉnh, thành lọt vào vòng Chung khảo toàn quốc) có kinh nghiệm trong công tác quản lý, cả lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm riêng có của một người làm báo, tôi đã dốc hết sức mình và rất may mắn, hạnh phúc khi được xướng tên ở vị trí Giải Nhì toàn quốc.
Nhìn lại cả chặng đường, từng giải thưởng đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân tôi, mà là thành quả chung từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Truyền hình CAND, Lãnh đạo Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an và sự động viên, hỗ trợ tận tình của các đồng chí, đồng nghiệp, gia đình…
    |
 |
| Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp chúc mừng nhà báo Công Triện đạt Giải Nhì toàn quốc tại Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Ảnh: NVCC |
Quá trình làm báo là “cuốn sổ” thực tiễn
PV: Theo thông tin tôi được biết, đồng chí là nhà báo duy nhất tham dự Hội thi năm nay. Đây là một thách thức rất lớn trong hoàn cảnh các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự Hội thi đều là những "chuyên gia" trong lĩnh vực này. Vậy, đâu là bí quyết để đồng chí vượt qua và chinh phục thử thách đặc biệt này?
Nhà báo Công Triện: Bước vào vòng Chung khảo toàn quốc cùng 32 thí sinh xuất sắc đến từ 17 Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tôi cảm nhận rõ hơn những áp lực. Họ đều là những báo cáo viên dày dạn kinh nghiệm, có kỹ năng sư phạm và lý luận rất bài bản.
Bí quyết giúp tôi vượt qua thử thách này chính là việc biết chuyển hóa vốn kinh nghiệm riêng có làm báo ở nhiều thể loại thành thế mạnh tuyên truyền, kết hợp giữa lý luận và những câu chuyện thực tiễn sinh động, gần gũi.
Thứ nhất, quá trình làm báo là “cuốn sổ” thực tiễn. Nhờ những chuyến đi công tác, thực hiện nhiều thể loại báo chí khác nhau; tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân và lãnh đạo các cấp cũng như lực lượng công an ở địa phương, cơ sở; các nội dung tôi trình bày, theo đánh giá không bị khô cứng mà mang đậm “hơi thở cuộc sống” bằng những câu chuyện thực tiễn.
    |
 |
| Công việc hằng ngày của nhà báo Công Triện là đạo diễn, viết kịch bản, người dẫn chương trình (MC), sản xuất các chương trình truyền hình của kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Ảnh: NVCC |
Thứ hai, tôi luôn thấm nhuần quan điểm, tư tưởng “Dân là gốc”. Trong mỗi Chuyên đề trình bày, tôi luôn ghi nhớ và làm nổi bật tư tưởng: Mọi chủ trương, chính sách hay quyết sách lớn, nhỏ của Đảng và Nhà nước, đều lấy “Dân làm gốc” – lấy sự thụ hưởng, hạnh phúc và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất gắn với quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như sự tiên phong, gương mẫu, đi đầu của Bộ Công an và nhiệm vụ tuyên truyền của hệ thống báo chí Truyền thông CAND nói riêng, Báo chí Cách mạng nói chung.
Thứ ba, mang nét đặc trưng trong phong cách của người làm báo cách mạng đến với Hội thi. Không dùng từ ngữ hoa mỹ, tôi chọn cách truyền đạt từ trái tim đến trái tim, mang tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an trên mặt trận văn hóa – tư tưởng để sẻ chia.
Tôi nhớ mãi những đêm thức trắng trước ngày Hội thi toàn quốc tại Sầm Sơn. Khi ấy, tôi vừa nhẩm lại từng lời thoại, vừa trăn trở làm sao để mỗi câu chuyện truyền hình, mỗi thước phim tư liệu mang lên sân khấu phải vừa giữ được tính lý luận, vừa thể hiện trọn vẹn tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Mỗi thông tin tôi đưa ra đều thể hiện phương châm “vừa chống, vừa xây”. Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo cũng là một dấu ấn đối với tôi. Khoảnh khắc nhận được những tràng pháo tay ủng hộ nồng nhiệt hay sự quan tâm của các đồng chí, đồng nghiệp là những kỷ niệm quý báu mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Danh hiệu này không chỉ dành riêng cho cá nhân tôi
PV: Là một nhà báo, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CAND, đồng chí có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi vinh dự đạt giải cao tại Hội thi?
Nhà báo Công Triện: Cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này là sự biết ơn. Là một nhà báo, một chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CAND, đạt được giải thưởng cao tại Hội thi toàn quốc là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp. Nhưng tôi hiểu rằng, danh hiệu này không chỉ dành riêng cho cá nhân mình, mà là sự ghi nhận đối với nỗ lực của tập thể Cục Truyền thông CAND, là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới tư duy của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
    |
 |
| Nhà báo Công Triện (thứ 2 từ trái qua) làm Tổng đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (tháng 6/2025) với chủ đề "Sứ mệnh vinh quang" phát trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Ảnh: NVCC |
Tôi nghĩ rằng, trong giai đoạn hiện nay, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí CAND nói riêng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Báo chí không chỉ là người đưa tin, mà là người lan tỏa niềm tin, gắn kết ý Đảng, lòng Dân. Qua Hội thi lần này, tôi cũng đã có cơ hội tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Theo tôi: dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, chỉ cần chúng ta giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, luôn khắc ghi bài học “Dân là gốc”, lấy cuộc sống và sự hài lòng của Nhân dân làm điểm tựa thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách.
Giải thưởng này sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của một chiến sĩ công an, một nhà báo trong CAND, tiếp tục mang hơi thở sinh động của thực tiễn vào từng tác phẩm trên sóng Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an Nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam...
PV: Xin cảm ơn nhà báo Công Triện về những nội dung chia sẻ rất thẳng thắn, cởi mở và ý nghĩa!
|
Các thành tích tiêu biểu, nổi bật của nhà báo Công Triện (từ 2021-2026)
    |
 |
| Nhà báo Công Triện đạt Giải Nhất tại Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ Công an Trung ương năm 2026. Ảnh: NVCC |
- Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2024.
- 4 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở (2021, 2022, 2023,2024).
- 8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng và nhiều hình thức khen thưởng khác...
- Giải C - Giải Búa liềm vàng toàn quốc (Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2020.
- Giải thưởng đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong CAND (2023-2024).
- Giải C Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Bộ Công an (năm 2022).
- Giải B Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Bộ Công an (năm 2023).
- Giải C, Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực Bộ Công an (năm 2023).
- Giải A tiếng hát Cục Truyền thông CAND (2023).
- Một trong 20 Đoàn viên công đoàn Công an nhân dân xuất sắc toàn quốc: Giải thưởng Đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu (năm 2024).
- Điển hình tiên tiến cục Truyền thông CAND, giai đoạn (2015-2020; 2020-2025).
- Giải nhất báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cụm số 3, Bộ Công an.
- Giải Nhất báo cáo viên, tuyên truyền viên về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương.
|