Những ngày này, hoà trong không khí sôi nổi hướng về Kỷ niệm 65 năm thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2025), tôi tìm về phường Sao Đỏ, tỉnh Hải Phòng để thăm một trong những tiền bối của ngành Kiểm sát Hải Dương trước kia và TP Hải Phòng hôm nay. Ông là Cao Văn Tấn, sinh năm 1936, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ năm 1980-1988 (nay là VKSND khu vực 9, thành phố Hải Phòng). Ở tuổi 90 nhưng ông rất hoạt bát nhanh nhẹn, trí nhớ vẫn rất minh mẫn.
    |
 |
Ông là Cao Văn Tấn hiện tại và năm 1986 - khi đi dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V. |
Tự tay pha ấm trà sen thơm ngát, ông vui vẻ tâm sự: “Về nghỉ hưu đã lâu nhưng ông vẫn quan tâm dõi theo sự phát triền của ngành Kiểm sát. Ông tin tưởng với sự hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, VKSND 3 cấp là một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới, chắc chắn sẽ tạo sinh khí và động lực phát triển mới cho địa phương, đất nước nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng”.
Ông dẫn tôi lên hai căn phòng nhỏ trong gia đình làm phòng “truyền thống” lưu giữ những kỷ niệm trong Ngành kiểm sát, những tập sách hiếm hoi viết về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi những kỷ vật vô cùng quý giá mà ông đã đạt được trong những năm công tác và gìn giữ như những báu vật từ mấy chục năm nay, như: Huân huy chương, Giấy chứng nhận Kiểm sát viên do đồng chí Trần Lê - Viện trưởng VKSND tối cao ký năm 1985, rồi những giấy chứng nhận được Viện trưởng VKSND tối cao cử đi tập huấn tại Liên Xô về công tác kiểm sát các nước XHCN.
    |
 |
Ông Cao Văn Tấn vẫn lưu giữ số báo Nhân Dân đưa tin về Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V. |
Ông Cao Văn Tấn là cựu chiến binh, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào và cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc, được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất… Đến năm 1966 ông xuất ngũ, về công tác tại Ngành bưu điện huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng (cũ). Sau đó ông được chuyển công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ông là một trong số cán bộ xuất sắc, có kinh nghiệm của đoàn cán bộ ngành Kiểm sát tỉnh Hải Hưng tăng cường cho miền Nam, ông được cử làm Viện trưởng VKSND huyện Bến Tàu, tỉnh Tây Ninh 5 năm. Đây là giai đoạn xảy ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ác liệt, đất nước gặp nhiều khó khăn, thiếu cán bộ làm công tác pháp luật. Ông Tấn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và bảo vệ Tổ quốc.
Sau 5 năm trở lại đơn vị cũ công tác, miền Bắc có công trình trọng điểm quốc gia xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả Lại cung cấp điện sáng cho miền Bắc, VKSND lúc đó ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vài trăm vụ án, nhiều nhất là trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, rất được quan tâm và bảo vệ. Ông được lãnh đạo VKSND tối cao điều động và bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (cũ).
    |
 |
Những kỷ vật quý được ông Cao Văn Tấn gìn giữ. |
Ông chia sẻ “Hồi đó đất nước còn nghèo, ngành KSND cũng gặp nhiều khó khăn. Cơ quan không có trụ sở phải làm việc nhờ UBND huyện, nhưng người cán bộ kiểm sát lúc nào cũng làm việc hăng say, vừa làm vừa học, cẩn thận tỉ mỉ từng việc nhỏ nhất”.
Từ năm 1980 đến năm 1988, ông được cử làm Viện trưởng VKSND huyện Chí Linh. Ông cùng với tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên… trong đơn vị vượt qua mọi khó khăn, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, ông được suy tôn và được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ngày 16/1/1986 ông vinh dự được cử đi dự Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V được tổ chức nhằm tuyên dương những thành tích của quân và dân ta trong lao động sản xuất, xây dựng bảo vệ tổ quốc sau hơn 10 năm giải phóng, tuyên dương những tập thể đơn vị anh hùng (hơn 200 đơn vị), hơn 100 cá nhân anh hung và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đại hội tổng kết những khó khăn và vướng mắc trong quá trình sản xuất, sự quyết tâm vượt khó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở nhiều lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Rơm rớm nước mắt lòng dâng trào cảm xúc, ông xúc động hồi tưởng “Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V năm 1986 diễn ra từ ngày 16, 17/1/1986. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi đất nước ta thống nhất. Tôi vinh dự được đại diện cho ngành Kiểm sát nhân dân dự đại hội thi đua toàn quốc lần thứ V. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt khi đến dự và chỉ đạo Đại hội”.
    |
 |
Ông Cao Văn Tấn - người đảng viên, nguyên cán bộ Kiểm sát 65 năm tuổi Đảng. |
Sau khi nghỉ hưu, với vốn kiến thức về pháp luật công tác trong ngành kiểm sát, ông vẫn tham gia Hội Luật gia của huyện Chí Linh 30 năm để tư vấn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ về vấn đề pháp luật và tham gia Hội thẩm nhân dân để trực tiếp tham gia xét xử. Ông mới thực sự nghỉ hưu khoảng 10 năm nay, sống an vui bên gia đình.
Ngồi tâm sự với ông về nghề về ngành, về những thay đổi về chức năng nhiệm vụ: Ông làm nghề khi Ngành mới 13 tuổi, từ năm 1973 ông đã làm việc và cống hiến hết mình. Ngành Kiểm sát sắp bước sang tuổi 65 và thật vinh dự ông cũng vừa nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Trong những ngày tháng 7 lịch sử, được gặp ông, được trò chuyện, được nghe lời tâm sự, dặn dò của ông, chúng tôi - những thế hệ sau luôn ghi nhận và học tập những kinh nghiệm về nghề nghiệp, sự hi sinh không ngại khó, không ngại khổ, cứ cho đi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.