leftcenterrightdel
Cha mẹ dạy con tình yêu Tổ quốc từ những khoảnh khắc đời thường.

Những ngày lễ lớn của dân tộc, trên nhiều tuyến phố Hà Nội lại rộn ràng sắc đỏ sao vàng. Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều gia đình còn đưa con nhỏ đi chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc bên cờ Tổ quốc. Với các bậc cha mẹ, đó không đơn thuần là những bức hình kỷ niệm, mà là cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương, đất nước.

Gia đình anh Hà Quốc Khánh, phường Xuân Phương chia sẻ: “Con tôi mới 2 tuổi, chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử, nhưng khi khoác lên mình bộ quần áo màu lính, cháu rất hào hứng. Tôi tin rằng những hình ảnh giản dị ấy sẽ dần gieo vào cháu niềm tự hào về dân tộc.”

Không ít phụ huynh coi việc cho con tham gia các hoạt động như vậy là một “bài học trực quan”.

Chị Nguyễn Hà My cho biết: “Ngày bé, chúng tôi chỉ nghe ông bà kể chuyện cách mạng. Còn bây giờ, tôi muốn con mình được tận mắt cảm nhận không khí Tết Độc lập, được chụp ảnh dưới lá cờ Tổ quốc. Tôi hy vọng khi lớn lên, các cháu sẽ ý thức rõ hơn trách nhiệm với đất nước.”

leftcenterrightdel
Mỗi gia đình đều có cách riêng để giáo dục con trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Những em nhỏ, dù chỉ vài tuổi, đã được cha mẹ dẫn dắt bằng những bài học nhẹ nhàng. Nụ cười rạng rỡ bên lá cờ, cái nghiêm trang trong dáng chào khi nghe cha mẹ nhắc nhở... tất cả trở thành những kỷ niệm đẹp, là bước đầu để xây dựng ý thức công dân.

Tinh thần yêu nước không chỉ được thể hiện qua những sự kiện lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động gần gũi, đời thường. Mỗi bức ảnh chụp cùng sắc cờ, mỗi câu chuyện cha mẹ kể cho con hôm nay chính là cách thế hệ đi trước truyền ngọn lửa tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.

leftcenterrightdel
Nụ cười trẻ thơ rạng rỡ bên lá cờ Tổ quốc – bài học đầu tiên về tình yêu quê hương, đất nước.
Duy Minh