Nhiều lần xin tiền chồng “hờ” để mua thuốc cho con không được, Giang nhờ Đông, lái xe ôm Grab, hỗ trợ, bám theo và tạt axit vào mặt anh Đức.

 


Tối 13/5, sau khi nhờ Đông mua axit, Giang chuẩn bị áo khoác, găng tay, che biển số xe máy và cùng Vương Xuân Đông đi theo anh Đức hòng tìm thời cơ hắt axit vào người anh này. Khoảng 22h cùng ngày, anh Đức đi về nhà trọ ở phường Vĩnh Hưng thì Giang và Đông tiến tới, vờ hỏi đường về Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi anh Đức chỉ đường và đi được khoảng 100 m, Giang và Đông đuổi theo, áp sát bên trái. Giang ngồi sau xe máy do Đông cầm lái, hắt ca đựng axit vào mặt anh Đức. Sau đó, Đông điều khiển xe máy chở Giang bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy, phi tang áo khoác, găng tay và chiếc ca đựng axit.

Vừa về đến nhà, Giang nhận được điện thoại của bạn cho biết anh Đức bị hắt axit, đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Giang lập tức thuê xe ôm đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm anh Đức và làm ra vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, anh Đức bị bỏng toàn thân, mắt trái bị bỏng kết giác mạc độ IV; mắt phải bỏng kết giác mạc độ III.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 

Theo Tiến Nguyên/Dân trí

.