Đó là những việc làm rất đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn, nhưng lại giải quyết những vấn đề làm bạn đau đầu.
 
 
Sau hôm đó, mỗi khi đi tắm, tôi cho bé ngồi trong ghế ăn và đặt trong nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy rào rào từ vòi sen và khung cảnh ấm áp, gần gũi với mẹ, bé thích thú và cười khanh khách, còn tôi có khoảng thời gian thoải mái thực sự trong bồn tắm yêu thích.
 
5. Sử dụng loại bỉm theo từng thời kì
 
Kể từ khi bé nhà tôi biết bò, việc thay tã cho bé trở nên khó khăn vô cùng. Bé không chịu nằm yên, liên tục xoay người khi tôi chưa kịp cố định các miếng dán, rồi bò đi chỗ khác. Tôi đã chuyển ngay sang dùng loại bỉm quần. Rất tiện lợi và nhanh chóng, mặc được cho bé ngay cả khi bé xoay người bò đi là điều tôi nhận thấy. Ngoài ra, bé nhà tôi còn rất thích dùng quần bỉm vì cảm giác được mặc quần trong như người lớn.
 
6. Trị ho bằng cách xoa dầu vào chân bé ban đêm
 
Tôi được mẹ tôi truyền cho kinh nghiệm này. Tôi thấy nó thực sự hiệu quả, khiến bé bớt ho và ngủ ngon hơn. Nếu bé nhà bạn đang bị ho, ngay đêm nay bạn hãy thử mẹo này nhé, đảm bảo cả hai mẹ con sẽ có một đêm ngon giấc.
 
7. Không cần tốn quá nhiều tiền để mua đồ chơi cho bé
 
Trong năm đầu tiên, tôi không hề biết chi tiêu hợp lý trong việc mua đồ chơi cho con. Tôi thường tốn tiền để mua những đồ chơi hào nhoáng nhưng dần dần bé chán hoặc do bị hỏng nên không dùng được nữa. Một người bạn đã khuyên tôi hãy làm một chiếc hộp gọi là “hộp kho báu” và cho vào đó chỉ toàn những đồ vật trong gia đình: khăn quàng cổ, những chiếc hộp không, những đồ vật tôi tự làm… Bé nhà tôi rất thích và cho đến bây giờ - bé đã 3 tuổi nhưng vẫn thích.
 
8. Đừng sợ bé bị đói
 
Tôi và chồng đã lo lắng, tốn nhiều nước mắt vì việc cho con ăn uống. Mỗi lần bé không chịu ăn, chúng tôi đều lo con bị đói. Tôi đã thử rất nhiều cách trong nhiều cuốn cẩm nang nhưng đều không thành công. Những bữa ăn trở thành khoảng thời gian căng thẳng của cả gia đình. Cho đến khi một người bạn khuyên rằng những đứa trẻ sẽ ăn khi chúng thấy cần thiết. Chúng tôi đã thử làm theo lời khuyên này và quả thật là kể từ đó, bé nhà tôi không còn biếng ăn nữa, thậm chí còn háu ăn hơn trước và mọi người không còn áp lực.
 
9. Phòng của bé không nên quá khô
 
Mỗi khi thay đổi thời tiết, bé nhà tôi thường bị ho ít nhất từ một đến hai tuần. Tôi đã thử đặt một chiếc máy tạo độ ẩm trong phòng bé và nhận thấy rất hữu ích. Kết quả là, mỗi lần bé ho chỉ khoảng tối đa trong vòng 2 ngày.
 
Theo Pháp luật xã hội