Ngày 20/10, với tinh thần tương thân, tương ái, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp trao 500 suất quà tiếp nhận từ Công đoàn VKSND tối cao đến tay bà con đang gặp khó khăn do lũ lụt chia cắt. Tấm lòng của các chiến sỹ màu áo thiên thanh đã được bà con vùng lũ cảm kích ghi nhận.

leftcenterrightdel
 Trao quà cho bà con xã Quảng Thành trên những con thuyền giữa mùa mưa lũ

Đồng chí, Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Huế đang là nơi hứng chịu thiên tai nặng nề và những suất quà đưa đến tay bà con vùng lũ chính là trao yêu thương để giúp họ phần nào vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra.

leftcenterrightdel
 Trao quà cho bà con xã Quảng An (huyện Quảng Điền)

Ông Hồ Hữu Giáp - Thôn trưởng thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành tâm sự, nước trong thôn bây giờ vẫn còn cao lắm, chưa có đoàn cứu trợ nào tiếp cận nên những món quà của ngành Kiểm sát cũng là món quà đầu tiên mà những người dân của thôn ông nhận được. Thay mặt bà con thôn Phú Ngạn, tôi cám ơn vô cùng- ông nói trong nước mắt.

leftcenterrightdel
Ông Hồ Hữu Giáp - Thôn trưởng thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành cám ơn những món quà của ngành Kiểm sát 
leftcenterrightdel
 Những món quà cho đi là tình yêu ở lại
leftcenterrightdel
Những cán bộ Kiểm sát trực tiếp đến với vùng lũ
leftcenterrightdel
 Cùng nhau làm việc vì phía trước vẫn còn nhiều người dân đang bị nước lũ chia cắt.
leftcenterrightdel
Đồng chí, Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp trao quà cho bà con 
leftcenterrightdel
 Động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn
leftcenterrightdel
 Cùng nhau đến với vùng lũ
leftcenterrightdel
 Theo con thuyền để trao yêu thương
leftcenterrightdel
 Những món quà tình nghĩa được trao đến tận tay bà con vùng lũ.

Trước đó, ngày 14 và 15/10, đoàn cứu trợ VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã trao 250 suất quà tại thị trấn Phú Đa và xã Phú Xuân (huyện Phú Vang) và 250 suất quà cho các hộ tại xã Lộc Trì, xã Lộc Điền, xã Lộc An, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc).

 

Trọng Bình