Theo VKSND thị xã Nghi Sơn, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Công đoàn VKSND thị xã Nghi Sơn đã quyết tâm, vận động giai đoạn 2 năm 2025 vượt 25% so với chỉ tiêu Ban vận động thị xã Nghi Sơn giao cho đơn vị.
Quyết tâm này là sự hòa nhịp, hưởng ứng đầy trách nhiệm của đơn vị trước yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra, đó là: “Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang…”
    |
Đồng chí Đinh Viết Sơn, Viện trưởng VKSND thị xã Nghi Sơn trao số tiền cho gia đình hộ nghèo được xây nhà mới. |
|
Vừa qua, đồng chí Đinh Viết Sơn, Viện trưởng VKSND thị xã Nghi Sơn đã chủ trì khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở cho một số hộ trên địa bàn thị xã.
Theo đó, được sự phân công của Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Nghi Sơn, đồng chí Đinh Viết Sơn, Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Nghi Sơn đã chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể, chính quyền xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) tiến hành trao tiền và khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Nhàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại thôn Đồng Lách, xã Tân Trường và gia đình ông Lê Văn Hằng, gia đình chính sách ở thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm.
Đoàn công tác trực tiếp xuống các hộ dân để nắm tình hình, theo dõi và đôn đốc để các hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà ở sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Sơn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên các hộ gia đình.
Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng chí Viện trưởng đã thay mặt đoàn công tác trao 80 triệu đồng do Ban vận động thị xã vận động được, để các hộ làm nhà ở sớm triển khai xây nhà, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đoàn công tác cùng gia đình đã tiến hành động thổ xây nhà theo thiết kế và vị trí được duyệt.
Đại diện cho các gia đình được ủng hộ kinh phí làm nhà, ông Lê Văn Hằng khóc nghẹn chia sẻ: Bao năm qua, gia đình tôi vẫn đau đáu một ước mơ thoát khỏi cảnh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Và giờ đây, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Tôi vô cùng biết ơn Đảng, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân và các nhà hảo tâm đã đùm bọc chở che, không để chúng tôi bị bỏ lại phía sau.