leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND khu vực 3 trao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Quế.

Tham dự Lễ bàn giao có đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND khu vực 3; đồng chí Nay H’Lan, Phó Bí thư Thường trực HĐND xã cùng lãnh đạo các ban, ngành địa phương, đại diện Ban tự quản thôn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Quảng Phú.

Gia đình ông Trương Thanh Quế nhiều năm sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi cuộc sống bấp bênh, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê bữa có, bữa không, không có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, chính quyền địa phương xác định đây là trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Lãnh đạo VKSND khu vực 3 đã vận động kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của công chức, người lao động trong đơn vị...để cùng gia đình ông Quế xây dựng căn nhà.

Căn nhà mới được xây dựng theo thiết kế cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men, diện tích 120m², tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, thể hiện tấm lòng sẻ chia, mong muốn tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình ông Quế vươn lên trong cuộc sống.

leftcenterrightdel
Trước căn nhà mới, gia đình ông Quế chụp ảnh lưu niệm cùng chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao, đại diện chính quyền và các đơn vị nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; kịp thời chia sẻ những khó khăn đối với người nghèo, giúp người nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Xúc động trước ngôi nhà mới, ông Trương Thanh Quế thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính quyền, VKSND khu vực 3, bà con lối xóm và những người đã chung tay giúp đỡ gia đình, ông hứa sẽ gìn giữ ngôi nhà, chăm lo lao động sản xuất, hạnh phúc gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phong trào địa phương.

Ngôi nhà “Đại đoàn kết” hôm nay không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình ông Quế./.

Quang Đạo - Đức Đô