Ông bà Hai thui thủi chăm sóc nhau lúc tuổi già xế bóng.
Ông bà Hai thui thủi chăm sóc nhau lúc tuổi già xế bóng.
 
Ông Hai Xứng quê tỉnh Sóc Trăng, đến Cần Thơ lập nghiệp thuở đôi mươi. Năm 37 tuổi, ông Hai mới tìm hiểu và xin cưới bà Hai, trẻ hơn ông 20 tuổi. Cuộc sống ông bà khá đầy đủ với nghề mua bán lá lợp nhà. Năm 2002, bà Hai mắc bệnh tai biến, liệt nửa người, nằm một chỗ 2 năm trời. Ông Hai phải túc trực chăm sóc bà từng chút một. Khi bệnh của bà Hai thuyên giảm cũng là lúc đất đai, tiền bạc không còn. Ông bà phải ở nhờ trên đất người khác và mua bán lặt vặt sống qua ngày. Bà yếu nửa người bên trái, tay chân run rẩy, nên ông phải cáng đáng mọi việc. 
 
Vài năm sau, do lớn tuổi, mắt ông Hai Xứng càng mờ nhiều, tay chân yếu hẳn. Ông mắc chứng nhồi máu não, bệnh tim và bị đột quỵ một lần vào tháng 3-2017. Còn bà bị bệnh tim, đái tháo đường, tay chân run, đi đứng chậm chạp. Ông bà có sổ hộ nghèo, được Nhà nước và địa phương hỗ trợ hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Ông nói: "Vợ chồng tôi già yếu, bệnh tật liên miên, nên dành tiền Nhà nước cho để mua thuốc uống. Việc ăn uống hàng ngày, nhờ bà con xung quanh giúp đỡ!".
 
Trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp, xuống cấp trầm trọng, không vật dụng đáng giá, ông bà Hai chật vật xoay xở từ việc đi lại, nấu nướng, tắm giặt đến dọn dẹp nhà cửa. Bà Võ Thị Hương, cán bộ giảm nghèo phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết: "Ông bà Hai sống hiền lành, tử tế nhưng vì già yếu, không con cháu, bệnh tật liên miên, cuộc sống rất khó khăn. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm gần xa quan tâm, hỗ trợ ông bà có cuộc sống tươm tất, an nhàn hơn".
 
Theo Mỹ Tú (Báo Cần Thơ)