    |
 |
| Đồng chí Hà Thị Thiện phối hợp với nhóm thiện nguyện Nam Đàn, Công an xã Nam Đàn thăm và tặng quà cho gia đình cháu Lê Quốc Anh bị viêm não tự miễn, ở xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với số tiền là 21.850.000 đồng. |
Hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện… đồng chí Hà Thị Thiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Không chỉ dừng lại ở việc tham gia, đồng chí còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay phát huy các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trẻ em mồ côi, gia đình gặp hoạn nạn, người mắc bệnh hiểm nghèo…
Trong những năm qua, đồng chí là một trong những nhân tố năng nổ, tích cực của nhóm thiện nguyện Nam Đàn, chủ động kết nối với các cá nhân, tổ chức để thực hiện gần 1000 lượt thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ). Tổng số tiền vận động được lên tới gần 2 tỉ đồng - đây không chỉ là những con số biết nói, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng đối với những việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn của chị.
    |
 |
| Đồng chí Hà Thị Thiện cùng nhóm thiện nguyện Nam Đàn và Công an xã Đại Huệ thăm và trao quà cho gia đình em Bùi Quốc Tuân bị ung thư máu, ở xóm Yên Lạc, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An với số tiền là 25.000.000 đồng. |
Những chuyến đi của chị và các thành viên trong nhóm thiện nguyện luôn hướng về những hoàn cảnh éo le, cần được giúp đỡ nhất. Như cháu Lê Quốc Anh, SN 2010 không may mắc bệnh viêm não tự miễn, đã được thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 21.850.000 đồng; cháu Bùi Quốc Tuân, SN 2021 đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu, được trao 25.000.000 đồng; hay trường hợp bà Biện Thị Liên, SN 1952, cũng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, được hỗ trợ số tiền 49.160.000 đồng. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện, một nỗi đau, và cũng chính là nơi những tấm lòng nhân ái được kết nối, sẻ chia.
    |
 |
| Đồng chí Hà Thị Thiện cùng nhóm thiện nguyện Nam Đàn và Công an xã Vạn An thăm và trao quà cho bà Biện Thị Liên - bị ung thư máu ở xóm Sên 1, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với số tiền là 49.160.000 đồng. |
Không chỉ dừng lại ở đó, đồng chí Hà Thị Thiện còn đồng hành cùng nhóm thiện nguyện và các lực lượng tại địa phương kết nối các nhà hảo tâm trao 40 suất quà, trị giá 40.000.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vững vàng vượt qua bệnh tật. Đến bây giờ khi được hỏi, chị không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu chương trình thiện nguyện nữa, với chị hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phần cuộc sống.
Điều đáng trân trọng là, mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng với trái tim biết sẻ chia, chị luôn tiên phong trong việc vận động bạn bè, người thân, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức. Đối với mỗi chương trình thiện nguyện, đồng chí luôn tìm đến những hoàn cảnh khó khăn nhất, những người kém may mắn, gặp rủi ro do tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo… để kêu gọi sự hỗ trợ kịp thời.
    |
 |
| Đồng chí Hà Thị Thiện đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Nam Đàn và Công an xã Đại Huệ kết nối các nhà hảo tâm mang đến 40 suất quà cho 40 em bé có hoàn cành khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An với số tiền là 40.000.000 đồng. |
Đặc biệt, nhận thức rõ rằng hoạt động thiện nguyện nếu thiếu minh bạch có thể gây hoài nghi, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội, đồng chí luôn thận trọng, công khai rõ ràng các thông tin về hoàn cảnh được giúp đỡ, số tiền, quà tặng và danh sách các nhà hảo tâm trên mạng xã hội ngay sau khi hoàn thành mỗi chương trình. Chính sự minh bạch, trách nhiệm ấy đã tạo dựng niềm tin, sự yên tâm, từ đó duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện một cách bền vững.
Có lẽ với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những lời khen ngợi, mà chính là khi tình yêu thương ngày càng nhân lên, khi những mảnh đời khó khăn được tiếp thêm hy vọng. Những việc làm bình dị mà ý nghĩa của chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ ngành Kiểm sát trên mảnh đất Quê Bác nghĩa tình - nơi những giá trị nhân văn luôn được gìn giữ và phát huy.