Năm 2008, bố mất vì bị ung thư, ngày 22/7 vừa qua, người mẹ bị đột tử do lao động quá sức, để lại 6 anh em trong căn nhà trống hơ, trống hoác và món nợ khổng lồ vì trước đó phải vay mượn để chạy chữa bệnh tật cho bố. Học tập phải ngừng, bữa ăn đứt đoạn, người thân xung quanh chẳng còn ai, hàng xóm láng giềng thì chung cảnh nghèo, khiến 6 anh em mồ côi ở xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) như thân tre còi cọc bấu víu vào nhau sống qua ngày…
 


Cũng trong đợt này, đoàn đã cùng với Hội doanh nghiệp Hương Khê đến thăm và tặng quà cho 01 gia đình có hoàn cảnh đáng thương khác ở xã Hòa Hải, với số tiền 20 triệu đồng.
 

Bùi Tiến