(BVPL) - Với sự kêu gọi “bằng hữu” “Hướng về vùng lũ Quảng Bình” của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, ngày 02/11/2013, trên 500 suất quà (gồm  gạo, chăn, màn, áo quần) đã về với bà con nhân dân vùng lốc xoáy, lũ lụt bị thiệt hại nặng nhất của hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh, huyện Quảng Trạch. Trong đó, có 100 suất dành cho cán bộ, công nhân viên của ngành Kiểm sát Quảng Bình…
 


Cụ Mai Văn Hòa (90 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn xúc động: “Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các cô, các chú, các anh trong Công ty Thiên Ân Dược và ngành Kiểm sát. Lốc xoáy xong, lũ dữ lại ập đến nên hầu như lúa mùa này của nhà tui trôi hết…”.
 

Nguyễn Xuân Hưng

.