(BVPL) - Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương, VKSND tỉnh Lào Cai được phân công giúp đỡ 02 xã (Thanh Bình và Liêm Phú) trong chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đây không chỉ là nhiệm vụ thực hiện sự phân công của tỉnh mà còn là đợt hưởng ứng phong trào thi đua do VKSNDTC phát động, nhưng trên hết là thể hiện lương tâm, trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát...

 


Với sự tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành và sự tuyên truyền vận động nhân dân, tại hai xã đã xuất hiện những tấm gương, điển hình tiên tiến đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Liêm Phú đã xuất hiện  01 tập thể tình nguyện đổ bê tông đường liên thôn với tổng chiều dài 850m và 3 cá nhân tự nguyện hiến 1.576m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình công cộng của xã. Xã Thanh Bình vận động nhân dân đóng góp cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước đổ bê tông được 6,84km đường liên thôn. Đến nay, xã Thanh Bình (huyện Mường Khương) và xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn) đã có 06/19 tiêu chí đạt về XDNTM.

Bên cạnh đó, 9/9 đơn vị VKSND cấp huyện đều được cấp ủy, chính quyền địa phương phân công giúp đỡ 4 thôn và 7 xã trong chương trình XDNTM. Tính từ năm 2011 đến nay, các đơn vị đã tham gia làm được hơn 20 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 200 ngày công lao động; hỗ trợ các xã mua trang thiết bị, tặng quà vào các ngày lễ, Tết và các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ...

Được biết, trong năm 2014, tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo mỗi xã phấn đấu hoàn thành đạt từ 3-5 tiêu chí trong chương trình XDNTM. Cũng trên tinh thần đó, ngành KSND tỉnh Lào Cai sẽ bám sát xây dựng kế hoạch phù hợp, tiếp tục cùng với các xã được phân công chung tay giúp đỡ bà con bằng những hình thức thiết thực hơn để niềm vui, sự ấm no ở nơi đây ngày càng được nhân lên, còn những khó khăn, đói nghèo ngày càng vơi đi…
 

Bài và ảnh: Thúy Mai

.