Không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bằng niềm đam mê và trái tim hướng thiện, đồng chí Tuấn Anh đã quy tụ những người cùng chí hướng thành lập ban nhạc của biển (Sea band); để mỗi khi tan làm sẽ cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn nhằm sẻ chia, kết nối đến nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban nhạc thành lập vào ngày 19/5/2023, gồm 18 thành viên.

leftcenterrightdel
 Khi chiến sĩ Công an cầm Mic

Từ một chuyến đi tưởng chừng chỉ để trải nghiệm thực tế, nhưng lại trở thành dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Tuấn Anh – chàng trai trẻ đến từ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Năm 2020, Tuấn Anh tham gia chuyến công tác xã hội đến một xã nghèo ở vùng cao Mường Lát, nơi có những con đường đất quanh co, những ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, và đặc biệt là ánh mắt trong veo nhưng đầy thiệt thòi của những em nhỏ nơi đây…tất cả đã khiến trái tim cán bộ Công an trẻ không ngừng trăn trở.

Từ những rung cảm ban đầu, một ý định đã âm thầm hình thành trong anh về việc cần phải làm gì đó để giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khi trở về thành phố, thay vì để kỷ niệm chỉ là những bức ảnh đẹp, Tuấn Anh bắt đầu lên kế hoạch cho ra đời một ban nhạc để chia sẻ yêu thương. Ban nhạc được nhen nhóm từ năm 2021 nhưng do dịch Covid-19 nên mãi năm 2023 mới thành lập. 

leftcenterrightdel
 Ban nhạc tặng quà cho học sinh trường THCS Quảng Châu.

Trong nhiều năm qua, ban nhạc đã tự nguyện biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện. Những buổi biểu diễn không hề cầu kỳ sân khấu, ánh đèn, mà đong đầy tình người và sự chân thành; đặc biệt chưa từng nhận thù lao, dù chỉ một đồng. Kể từ ngày thành lập, Sea band đã có tới 6 chương trình thiện nguyện. Một trong những dấu ấn sâu sắc là đêm nhạc “Hướng về vùng lũ”, với số tiền quyên góp hơn 11 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi”.

Chuỗi chương trình “Xuân yêu thương”, tổ chức các đêm nhạc gây quỹ để trao quà cho học sinh nghèo, với tổng số tiền vận động lên tới hơn 20 triệu đồng. Dịp Tết 2025, họ đã đóng góp 30 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa. 

Tháng 3 vừa quan, ban nhạc đã phối hợp với Đoàn phường Quảng Châu (cũ), CLB Thanh niên phát triển kinh tế, Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá ra mắt mô hình dân vận khéo “Điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi” tại nhà văn hóa tổ dân phố Yên Trạch. Công trình gồm, nhà chơi 2 cầu trượt, bập bênh ngựa, bập bênh đôi, cầu trượt và xích đu, thanh leo vận động,.. với tổng kinh phí thực hiện gần 20 triệu đồng. Điểm vui chơi mới góp phần thay đổi lối sinh hoạt của các thiếu nhi theo hướng tích cực hơn, giúp các em phát triển thể chất, tinh thần. Công trình hoàn thành và đi vào sử dụng đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân và thanh thiếu nhi tổ dân phố Yên Trạch”. 

Tại đêm nhạc “Mừng sinh nhật Bác”, Nguyễn Tuấn Anh cùng những người yêu nhạc đã đem đến cho khán giả những ca khúc hay, mang nhiều ý nghĩa ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và chủ đề biển khơi… Đêm nhạc đã quyên góp được số tiền 15 triệu đồng, tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường THCS Trường Sơn (phường Sầm Sơn).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ với học sinh về công nghệ thông tin.

Gần đây nhất ngày 22/5, tại Trường THPT Nguyễn Thị Lợi,  đơn vị công nghệ ban nhạc của biển đã phối hợp với Đoàn phường Trung Sơn (cũ), Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Lợi tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt với chủ đề: “AI, công nghệ số và vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình” cho các em học sinh. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo cho thế hệ trẻ.

Tham gia chương trình, các em học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức nền tảng, mà còn chủ động trình bày quan điểm cá nhân về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của AI đến đời sống, việc làm và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Nhiều em bày tỏ sự quan tâm đến việc AI có thể thay thế con người trong một số lĩnh vực, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc sử dụng công nghệ một cách có đạo đức, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Thông qua chương trình góp phần lan tỏa tinh thần “Bình dân học vụ số”, phong trào học cùng AI của Chính phủ. Qua đó, các bạn học sinh hiểu rõ hơn về yêu cầu cấp thiết của thời đại: tự học, thích nghi, không ngừng đổi mới tư duy và hành động. Đây là những năng lực cốt lõi để mỗi cá nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, cạnh tranh nghề nghiệp, và phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế số đang chuyển mình mạnh mẽ như hiện nay”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đồng chí là Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang công tác tại Phòng PC11 Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, đồng chí Tuấn Anh cho biết: “Về công tác tại Sầm Sơn được 15 năm, tôi xem phố biển như quê hương thứ 2 của mình. Tôi mong muốn ban nhạc góp một phần nhỏ vào sự “chuyển mình” của Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hoá nói chung. Khi người dân và du khách xem Sầm Sơn là nơi gặp gỡ bạn bè, hợp tác và giao thương thì âm nhạc chính là sợi dây tình cảm để kết nối những trái tim. Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển thành mô hình Câu lạc bộ. Khi đó Sea band không chỉ là một ban nhạc giúp đỡ người yếu thế về vật chất mà còn hỗ các em học sinh, người dân về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo,... tiếp sức cho phong trào “Bình dân học vụ số” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động”.

Bày tỏ lòng cảm ơn, trân trọng sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Châu (phường Sầm Sơn) đã gửi thư cảm ơn đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

Trong thư có đoạn: “Đêm nhạc Trịnh tuyệt vời mà đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cùng ban nhạc đã tổ chức không chỉ mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật đầy cảm xúc mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng. Đặc biệt, món quà trị giá 10 triệu đồng từ số tiền quyên góp được là một nguồn động viên, hỗ trợ vô cùng quý giá dành cho các em học sinh khuyết tật của trường chúng tôi. Nhà trường vô cùng cảm kích trước tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của Nguyễn Tuấn Anh và ban nhạc Sea band. Đồng chí không chỉ là một chiến sĩcông an gương mẫu, sáng tạo, quả cảm mà còn là con người có tấm lòng nhân ái, bao dung. Hành động của đồng chí cùng ban nhạc đã thắp lên trong trái tim mỗi chúng ta ngọn lửa ấm áp, yêu thương, là minh chứng sống động cho tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với những mảnh đời thiếu may mắn. Đồng chí làm tôi nhớ đến cấu nói của mẹ Tê-re-sa: “Chúng ta không thể làm được những việc lớn nhưng có thể làm được những việc nhỏ bằng một trái tim lớn.”

Bí thư đoàn phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn (cũ) Vũ Thị Hiệp cho biết: “Bạn Nguyễn Tuấn Anh không chỉ là một chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực mà còn là một tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thương và tinh thần sẻ chia đến nhiều các em nhỏ. Tuấn Anh đã dùng lời ca tiếng hát của mình và ban nhạc để kêu gọi từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bằng giọng ca đầy cảm xúc và trái tim nhiệt huyết, bạn ấy không chỉ chạm đến trái tim của người nghe mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng hành vì cộng đồng. Mỗi chương trình, mỗi đêm nhạc do bạn ấy tổ chức đều không quá hào nhoáng, không ồn ào ánh đèn sân khấu, mà đọng lại là những câu chuyện thật, những nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm tin của những em bé nơi cửa bể. Đây thực sự là hình ảnh đẹp, góp phần tô thắm giá trị cao cả của lực lượng Công an Nhân dân”.

Hình ảnh một chiến sĩ công an dùng tiếng hát để kết nối trái tim, lan tỏa yêu thương là minh chứng rõ ràng rằng, trong sắc phục xanh ấy, không chỉ có kỷ luật và trách nhiệm, mà còn có cả trái tim ấm áp, vì nhân dân phục vụ.

Đinh Huê