Bệnh nhi cần được giúp đỡ mổ tim
Cập nhật lúc 16:13, Thứ năm, 11/12/2014 (GMT+7)
Cháu bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi nằm thiêm thiếp trong Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Nhập viện từ lúc mới lọt lòng 15 ngày, đến nay, trong khi sức khỏe bé đang chan chứa hy vọng với một ca mổ thì nguồn tài chính của cha mẹ bé đã hoàn toàn cạn kiệt. (bệnh nhi, giúp đỡ, mổ tim)
Cháu bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi nằm thiêm thiếp trong Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Nhập viện từ lúc mới lọt lòng 15 ngày, đến nay, trong khi sức khỏe bé đang chan chứa hy vọng với một ca mổ thì nguồn tài chính của cha mẹ bé đã hoàn toàn cạn kiệt.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình bé Ánh Ngọc (sinh ngày 23/9/2014). Mẹ Ánh Ngọc là chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1984), làm công nhân giày da ở Khu chế xuất Linh Trung, Q.Thủ Đức; còn cha của bé thì đang phụ hồ.
Quê Thanh Hóa, 2 vợ chồng vào Thủ Đức thuê nhà trọ ở và đi làm. Niềm hạnh phúc dâng trào khi họ đón bé đầu lòng đặt tên Ánh Ngọc. Nhưng tới ngày thứ 15 thì Ngọc phát bệnh, người tím tái, phải đưa đi cấp cứu. Bé được nhập viện và đã nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ đó đến nay và mới chuyển qua Khoa Tim mạch.
Vợ chồng chị Thanh bàng hoàng, rụng rời khi bác sĩ cho biết bé bị thông liên nhĩ (2 lỗ), hẹp động mạch chủ, viêm phổi nhiễm trùng. Ngọc bị bệnh, vợ chồng chị Thanh thay phiên nhau ở viện chăm bé, không thể đi làm. Số tiền ít ỏi dành dụm cho thời gian thai sản của chị Thanh cạn dần vì phải trả viện phí lúc sinh và viện phí tạm ứng khi bé bệnh nằm viện. Gia đình nội, ngoại hai bên thì đều nghèo khó; mấy anh, chị, ai cũng làm công nhân, chỉ góp sức hỗ trợ được cho bé phần nào.
Lúc chúng tôi ghé thăm, Ngọc đang ngủ ngon lành, trông rất đáng yêu. Nhưng rồi bé bỗng lên cơn ho, ngạt thở, co rúm người lại, da xạm đi và trở nên tím tái. Chị Thanh và bà ngoại Ngọc ngồi nhìn mà nước mắt lưng tròng vì xót thương thân hình bé nhỏ đang bị bệnh tật hành hạ.
Hiện bệnh viêm phổi nhiễm trùng của Ngọc đã được các bác sĩ chữa lành. Bé sẽ được hội chẩn và mổ sớm vì không chờ đợi được nữa. Nếu để lâu hơn, bệnh nhi sẽ suy tim, lúc đó mổ lại càng khó khăn vì tim sẽ lâu phục hồi cộng với sức đề kháng yếu... Chi phí ước tính cho ca mổ của Ánh Ngọc khoảng 40 triệu đồng. Với hoàn cảnh gia đình chị Thanh hiện tại thì đây là một số tiền lớn mà cho dù chạy vạy đi vay mượn cũng khó có được. Nỗi đau con mang bệnh cộng với gánh nặng chi phí đè lên vai đôi vợ chồng nghèo khiến chị Thanh chỉ biết nhìn con rơi nước mắt.
Bệnh của Ánh Ngọc khả năng được cứu sống cao nhờ vào lòng tốt của mọi người. Quý mạnh thường quân có thể trực tiếp hỗ trợ bé Ánh Ngọc tại phòng 5, khoa tim mạch, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.
Theo Đời sống & Tiêu dùng
.