(BVPL) - Đêm tân hôn cô ấy đã cự tuyệt, không cho tôi gần gũi. Cô ấy nói rằng không có cảm giác với tôi. Điều không ngờ hơn nữa là chỉ vài ngày sau cưới, cô ấy đi ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình đàng hoàng.

 
 
Tôi không tin điều này, vì ít nhiều cô ấy cũng có tình cảm với tôi, điều này cô ấy biết, tôi biết và một số người bạn thân biết. Vội vàng, bồng bột cũng không phải vì cả hai chúng tôi không còn trẻ và thời gian để cả hai quyết định tiến tới hôn nhân cũng không phải ngắn. Cả hai đều biết rõ gia cảnh của hai gia đình. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
 
Tôi rất hoang mang nhưng cố lấy lại sự bình tĩnh, khuyên nhủ, thuyết phục cô ấy. Thậm chí tôi còn nói rằng: chúng ta hãy lấy tình cảm vợ chồng, trách nhiệm vợ chồng, tình cảm gia đình để cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng cô ấy vẫn cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Đêm nằm ngủ, mỗi người một góc, quay lưng vào nhau như hai kẻ xa lạ.
 
Điều tôi không ngờ hơn nữa là chỉ vài ngày sau khi cưới, tôi phát hiện cô ấy đi ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, có gia đình đàng hoàng. Tất cả như đổ sụp dưới chân tôi, đầu óc tôi bấn loạn, tôi truy hỏi cô ấy, cho cô ấy cơ hội để thú thật. Nhưng hoàn toàn không, cô ấy phủ nhận một cách trắng trợn. Khi tôi nói đưa ra bằng chứng thì cô ấy im lặng không thể nói một lời nào, sự thật là tôi có chứng cứ xác thực. Nhưng lúc này tôi nghĩ không cần thiết nữa, vì người con gái tôi yêu rồi lấy làm vợ đã lợi dụng và lừa dối tôi, chà đạp lên tình cảm của tôi, danh dự của hai gia đình.
 
Tôi chỉ tự trách bản thân vì si tình mà trở nên mù quáng, vì tôi ngu dại mà có kết quả như ngày hôm nay. Tôi quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân này, rơi bỏ nơi vô liêm sỉ, rơi bỏ nơi cay đắng của cuộc đời. Tôi ra đi mà lòng đầy căm hận, tôi mãi không thể tin được những gì đã xảy ra. Nhưng tôi phải chấp nhận nó và cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi chỉ hy vọng và mong các bạn không gặp phải hoàn cảnh như tôi. Thân ái!
 
Theo VnExpress
.