Chồng thì đã chẳng ra gì, mẹ chồng cũng lại không tốt với tôi. Ai đời mẹ chồng lại đòi tiền công trông cháu nội…
 
 
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được gần 6 năm, nhưng chồng tôi không phải là một người đàn ông biết lo lắng, tính toán làm ăn. Anh suốt ngày chỉ quan tâm đến lô đề, cờ bạc, anh thường xuyên thức thâu đêm, suốt sáng để đánh bạc và mang về cho tôi những khoản nợ khổng lồ. 
 
Cứ thế, 6 năm qua không biết bao nhiêu lần tôi đã phải vét hết tiền của trong nhà, thậm chí đi vay, đi mượn để trả nợ cho chồng thua lô đề. Nếu không trả cho anh, thì chủ nợ đến tận nhà chửi bới và dọa nạt đánh đập. Mỗi lần trả xong chồng tôi lại hứa lên hứa xuống sẽ bỏ lô đề cờ bạc cho vợ khỏi khổ, nhưng chỉ được vài hôm rồi anh lại lao vào những canh bạc đỏ đen, làm khổ vợ, con.
 
Nhiều lúc buồn lắm, muốn ôm con bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến các con, lại nghĩ thương chồng, tôi đành ở lại cố gắng làm ăn để nuôi con và khuyên can chồng. Nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ bỏ được lô đề, cờ bạc.
 
Chồng thì đã chẳng ra gì, mẹ chồng cũng lại chẳng tốt đẹp gì với tôi. Tôi sinh 2 đứa con, nhờ mẹ chồng trông hộ thì bà tuyên bố không trông không được, mỗi tháng phải trả bà tiền, nếu không thì bà nghỉ cho khỏe và mang con đi gửi người ngoài. Thế là mỗi tháng bà cứ lấy tiền công thấp hơn giá thuê ô sin một triệu/ tháng.
 
Vừa buồn, vừa giận mẹ chồng, nhưng nhờ người ngoài thì không yên tâm, vì dù sao bà cũng là bà nội của các con tôi, nên bà sẽ có trách nhiệm hơn. Nên tôi giao con cho bà trông và tháng nào cũng trả bà tiền, nhưng không một tháng nào bà từ chối. Dù rằng bà thừa biết thu nhập của tôi cũng chẳng dư dả gì, chồng tôi thì làm được đồng nào đem cờ bạc, lô đề hết chứ không đưa cho vợ.
 
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, sao cái số kiếp tôi nó lại khổ thế, chồng đã suốt ngày lô đề, cờ bạc chẳng ra gì, chẳng lo lắng giúp đỡ được gì cho vợ rồi đến mẹ chồng cũng lại chẳng ra gì. Ai đời trông cháu nội của mình mà lại đòi lấy tiền công không.
 
Theo Báo Đất Việt
.