Từ khi tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai và chờ sinh con mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt.

 


Bà bảo, phụ nữ không có công việc ổn định sau này sinh con đẻ cái dễ bị mất việc thì lấy gì mà ăn, bà sợ con trai bà phải vất vả vì nuôi vợ con. Nhưng chồng tôi vẫn quyết tâm cưới tôi làm vợ, không cản được con trai, nên mẹ chồng tôi đành phải tổ chức đám cưới cho chúng tôi, nhưng lúc nào bà cũng tỏ thái độ không thích tôi.

Cưới xong được vài tháng thì tôi mang bầu, do làm việc cho công ty tư nhân khá vất vả, thu nhập chẳng được bao nhiêu, trong khi đó tôi lại nghén, nôn mửa suốt ngày và không ăn uống được gì nhiều. Để đảm bảo sức khỏe cho 2 mẹ con tôi, nên chồng tôi đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai và sinh con, đợi sinh con rồi xin đi làm chỗ khác.

Nghĩ thu nhập ba cọc 3 đồng, lại vất vả, hơn nữa với tôi bây giờ sức khỏe là quan trọng nên tôi cũng nghe chồng xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Nhưng kể từ khi đó mẹ chồng tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Mới đầu bà thường bóng gió xa xôi và nói con trai bà- tức chồng tôi rằng “Cá không ăn muối cá ươn”, rồi bà nói thẳng toẹt ra rằng bảo lấy đứa công việc đoàng hoàng, ổn định thì không lấy đi lấy tôi về để bây giờ không có việc mà làm. Đẻ xong lấy gì mà ăn, nuôi con, rồi cứ hục mặt đi làm nuôi vợ, nuôi con.

Nói con trai chán bà quay sang xỉa xói, đay nghiến tôi, bà bảo mới cưới xong đã dựa vào chồng để nghỉ việc ở nhà. Phụ nữ ai chả mang thai chứ có phải một mình mình mang thai đâu mà nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Rồi cứ ỉ lại vào chồng đi kiếm tiền mà ở nhà ăn chơi, loại đàn bà lười nhác, thiếu ý thức.

Có lần đi chợ, không mua đúng ý bà là tôi bị mẹ chồng mắng, bà nói tôi cả tiếng đồng hồ chỉ vì chuyện bảo mua thịt ba chỉ lại đi mua thịt thăn. Nói nhiều quá tôi nói lại với bà rằng “Chuyện có mỗi thế mà mẹ cứ nói con cả tiếng đồng hồ, lần sau muốn mua gì thì mẹ đi chợ mua”. Thế là bà điện thoại về cho bố mẹ tôi chửi bới và nói mang con gái về dạy lại. Lúc chồng tôi đi làm về, mẹ chồng lại mang chuyện này ra nói, và chửi chồng tôi không biết dạy vợ.

Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất căng thẳng, dù tôi với về làm dâu được hơn nửa năm trời. Tôi lại đang mang thai, nên suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu mà đau đầu, mệt mỏi, khuyên chồng ra ở riêng thì chồng không dám, mà cứ ở vậy thì tôi không chịu nổi. Xin về nhà mẹ thì chồng tôi cũng không cho vì sợ sẽ làm chuyện mẹ chồng nàng dâu càng thêm căng thẳng.

Dù rất muốn, nhưng giờ tôi chẳng biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tôi mong nhận được lời khuyên, tư vấn của các anh, chị. Tôi xin cảm ơn.

 

Theo Vietnamnet

 

.