Ngôi nhà đang xây dang dở, giống như cuộc hôn nhân của tôi vậy, dang dở chỉ bởi một người đàn ông vô trách nhiệm.
 
 
Chồng tôi không phải là người đàn ông chăm chỉ, có chí thú làm ăn. Suốt ngày anh chỉ cờ bạc, lô đề dẫn đến nợ nần chồng chất. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ và dọa nạt giết. Không có tiền để trang trải nợ nần, tôi đành đi xuất khẩu lao động để con ở nhà với chồng khi cháu mới được hơn một tuổi.
 
Sống nơi đất khách quê người, nhớ nhà nhớ con, tôi cố gắng làm lụng vất vả để hàng tháng gửi tiền về cho chồng. Tiền tôi gửi về, chồng trả nợ và xây nhà, anh bảo anh sẽ bỏ hẳn lô đề, cờ bạc. Xây nhà xong anh sẽ tích cóp tiền để làm vốn, khi nào vợ về thì 2 vợ chồng sẽ làm vốn kinh doanh.
 
Nghe chồng hứa, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi sau bao nhiêu chuyện xảy ra cũng vì thói ham lô đề của anh, nghe anh nói xây nhà xong anh sẽ tích cóp tiền làm vốn tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi càng cố gắng làm việc và gửi tiền về cho chồng nhiều hơn. 
 
Lần nào nhận được tiền, chồng cũng lại “chat” với tôi, và lại hứa sẽ thay đổi, xây xong nhà sẽ để dành tiền sau này tôi về thì làm vốn kinh doanh. Tôi chẳng có một chút hoài nghi về những lời nói của chồng.
 
Nghĩ chồng đã thay đổi, trở thành một người đàn ông biết lo lắng cho gia đình, vợ con tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mong ngóng đến ngày trở về với chồng con. Tôi hình dung sau gần 10 năm xa nhà, sống nơi đất khách quê người, khi trở về quê tôi sẽ có một ngôi nhà khang trang, cùng một người chồng biết lo toan và một đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời.
 
Nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ, ngôi nhà xây được 4 năm mà vẫn còn dang dở, chồng tôi không những không quên được đỏ đen mà còn  dấn thân vào sâu hơn. Anh lại còn đang có quan hệ bất chính với một cô gái, nghe nói anh thường xuyên dẫn gái về nhà ngủ qua đêm. Con tôi, anh gửi cho ông bà nội cách nhà 2 cây chăm sóc, thi thoảng anh mới đón về nhà.
 
Vậy là bao nhiêu năm tôi cố gắng làm lụng vất vả nơi đất khách quê người giờ vẫn chỉ là một con số không. Chồng tôi vẫn chỉ là một thằng đàn ông ham mê cờ bạc, gái gú và vô trách nhiệm với vợ con. Giờ tôi nghê tởm con người của anh và chẳng còn hy vọng gì anh sẽ thay đổi nữa. Ngôi nhà đang xây dang dở, giống như cuộc hôn nhân của tôi vậy, dang dở chỉ bởi một người đàn ông vô trách nhiệm.
 
Theo Báo Đất Việt
 
.