(BVPL) - Một ông quan tham hàng xóm sang ngôi biệt thự của một quan tham khác, thấy ông này đang ngồi đọc báo chăm chú thì hỏi:

 


- Quan bác tham nhũng mấy trăm tỷ, không bị truy tố hay sao mà vẫn ngồi đọc báo thế?

- Quan tham, mặt lạnh như tiền bảo:

- Làm sao mà truy tố tớ được!

- Thế quan bác có ô che à?

- Không.

- Chạy tiền à?

- Không.

- Thánh thật, có cách gì quan bác bật mí để em làm theo với, em cũng trót dính 200 tỷ.

- Tớ cũng mới biết chú mày đang bị hỏi thăm “sức khỏe”.

- Vâng. Quan bác vẽ đường cho em với.

- Tớ bị bệnh tâm thần.

- Bác bị tâm thần?

Quan tham lấy ra hồ sơ bệnh án, quan hàng xóm xem thì quả là có đầy đủ chữ ký của bác sĩ kết luận quan tham bị bệnh tâm thần; mà theo Luật thì người điên, người bị tâm thần sẽ miễn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Bác giới thiệu cho em đi khám tâm thần với, nếu không em vào tù thì ai sẽ hầu cờ tướng cho bác mỗi ngày.

- Được, chú chuẩn bị tiền đi, cũng vài trăm triệu đấy.

- Vâng, vâng được tâm thần thì vài tỷ em cũng chi ạ!
 

Lão Phích

.