Như từ trong sử bước ra
Tiếng ngựa hý
Cảnh gươm khua
Ngàn kẻ thắng
Vạn người thua
Có kẻ ngồi ô
Khà râu cước

Như từ trong sử trôi ngược
Khói mây kịt
Ngựa lê bước
Người lê lết
Về quê cày rẽ
Ngước lên giang hồ
Lập công sao có người rước vạ

Như thực lại như mơ
Sử từng trang vang vó ngựa
Thắng chiến trường
Thua hậu trường
Người tài nghệ
Kẻ khua mép
Vàng bạc đi đêm
Kéo người lên nhận cú hất

Như khắc cây cắm rễ vào đất
Đàn ông lo canh cửi
Đàn bà mải múa hát
Của như núi
Mịt mờ sao truyền ngôi

Như tạc giữa lòng người
Gươm giáo làm gì có nước mắt
Không chỉ mũi tên mới tẩm độc
Thành cao hào sâu lung lay dưới tay đàn bà

Trăm ngàn xem cuộc ngựa
Đua
Giữa người nay
Ngẫm người xưa
Diễn trò…

Bùi Sỹ Hoa