Vô chủ
Cập nhật lúc 15:22, Thứ hai, 26/05/2014 (GMT+7)
Một ông cụ chống gậy đi trên đường Lĩnh Nam- Hà Nội nhìn thấy cây cột điện lòi cả lõi sắt, sắp đổ đến nơi, ái ngại hỏi: (chống gậy, ông cụ, may mắn)
(BVPL) - Một ông cụ chống gậy đi trên đường Lĩnh Nam- Hà Nội nhìn thấy cây cột điện lòi cả lõi sắt, sắp đổ đến nơi, ái ngại hỏi:
- Xem chừng cụ còn già nua hơn cả tôi?
Cụ cột điện đáp:
- Vâng, tôi già hơn cụ nhưng cụ còn may mắn hơn tôi là có cái gậy để chống, còn tôi thì không những chả có gậy mà còn bị đám dây điện, dây điện thoại bám víu vào nên càng oằn mình.
- Khổ thân cụ, mà cụ ơi, chân cụ bị gãy, lòi cả lõi sắt ra, bất cứ lúc nào cụ cũng có thể đổ gây tai nạn chết người cho người đi đường, thế sao cụ không bảo thân chủ của mình đào cụ đi để dân lành khỏi chết oan ạ?
Cụ cột điện xót xa:
Tôi vô chủ cụ ạ!
Ông cụ nghe thế bụng bảo dạ, mình còn may mắn có con có cháu mà nương nhờ lúc tuổi già chứ như cụ cột điện này ngay cả đến việc không muốn mình còn tồn tại trên cõi đời này nữa để khỏi gây họa cho dân lành mà cũng chẳng được. Tuy cụ ông nói thầm trong miệng nhưng cụ cột điện vẫn nhìn miệng mà đoán ra ý nghĩ nên bảo với cụ ông:
- Tôi giờ chỉ còn là cây cột điện xi măng, bám tí lõi sắt tàn tạ nên không ai nhận chứ giá tôi là cây cột bằng vàng 9999 thì họ sẽ đâm chém nhau để tranh làm thân chủ của tôi đấy cụ ạ!
Cụ ông gật đầu lia lịa:
- Dạ, cụ nói chí phải, chí phải!
Lão Phích
.