(BVPL) - Một ông bố thất thểu đến Ủy ban phường năn nỉ ông Chủ tịch:
 


- Ông Chủ tịch ơi! Ông làm ơn, làm phúc cho thằng con tôi đi cai nghiện với.

Ông Chủ tịch mở danh sách những người cai nghiện của phường ra tra cứu, đoạn lắc đầu:

- Con trai bác đã đi cai nghiện lần thứ 3 rồi.

- Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiêm chích, nhà có cái ti vi nó cũng bán nốt, rồi còn đi ăn cắp, khổ lắm ông ạ!

- Nhưng bác ơi, phường ta có cả trăm người nghiện hút. Vậy nên, muốn đi cai nghiện bây giờ cũng phải ưu tiên!

- Khốn nạn! Đến xin đi cai nghiện cũng phải ưu tiên cơ à, ông Chủ tịch?

Ông Chủ tịch phường bị ông bố nọ phê phán: Còn chính quyền, các đoàn thể đâu mà để tệ nạn nghiện hút nhiều thế thì ông Chủ tịch nổi cáu:

- Chính quyền còn trăm công, ngàn việc chứ có mỗi cái việc trông coi nghiện hút đâu, đến như nhà bác có mỗi một đứa con mà còn để nó đi tiêm chích thì trách ai?

- Vâng, vậy nếu có đợt cai nghiện vĩnh viễn thì ông Chủ tịch nhớ ưu tiên cho nhà tôi một suất nhé?

Ông Chủ tịch phường sẵng giọng:

- Vâng, ưu tiên!
 

Lão Phích

.