Chúng tôi bên nhau những thằng lính đảo
Người ở trăm quê, giọng nói trăm miền
Ngồi kề vai nhau kể chuyện đất liền
Phía xa bờ con sóng vỗ triền miên


Thằng ở trung du khoe quê mình nhiều sắn
Đứa ở đồng bằng khoe nhiều cá, nhiều tôm
Có thằng bảo rằng nhà nó lắm chôm chôm
Có cậu ngồi im lầm rầm câu lịch sử...

Ngày xưa đó cha anh đi đánh giặc
Đêm hành quân “đầu súng trăng treo”
Nay ta bên nhau giữ gìn biển đảo
Trên đầu ta lấp lánh những tinh - cầu

Ngoài khơi xa những con sóng bạc đầu
Biển hát mãi bài ca bất tận
Biển nhắc ta yêu rồi không hối hận
Bài học suốt đời ta nhớ Mỵ Châu

Dẫu tháng năm mưa gió dãi dầu
Biển đảo của ta vẫn xanh màu hy vọng
Đất liền ơi, xin gửi lòng theo sóng
Lớp lớp xô về bên mẹ chờ mong.

 

Vũ Hoàng Hảo

.