(BVPL) - Cùng một lúc ông Huấn luyện viên đội bóng tiếp hai thanh niên đến xin dự tuyển làm cầu thủ bóng đá cho đội bóng, ông mừng lắm vì đội bóng của ông vừa bị tan tác sau khi một loạt các cầu thủ bị bắt vì cá độ bóng đá và nhiều cầu thủ bị treo giò vì đá bóng thì ít mà đá người thì nhiều. Ông hỏi thanh niên đầu trọc:

 


- Anh có tài đá tiền đạo hay bắt bóng?

Dạ, không!

- Đá trung vệ?

Dạ, không!

- Đá hậu vệ?

Dạ, không!

- Tiền vệ, trung vệ, hậu vệ, thủ môn đều không, thì cậu làm cái gì?

Dạ, em vốn là trùm cờ bạc, lô đề nên rất có kinh nghiệm chơi cá độ ạ!

- Tài năng cá độ?

Dạ vâng, em mà cá độ bóng đá, đảm bảo bố công an cũng không phát hiện ra ạ!

Ông huấn luận viên thở gấp, quay sang hỏi thanh niên thứ hai có bộ mặt lạnh như tiền:

- Thế còn anh? Anh có tài gì?

Dạ, em vốn là vận động viên võ thuật ạ!

- Tài năng võ thuật?

Vâng, đã thượng đài 100 trận đều bất bại ạ!

- 100 trận toàn thắng?

Dạ vâng, em mà đánh người, đá người thì đảm bảo trọng tài, giám sát viên, camera có mắt cũng như mù ạ!

- Ông huấn luyện viên hoan hỉ:

- Tốt lắm, ngay ngày mai hai cậu có thể ra sân đá hiệp chính!
 

Lão Phích

.