Sử dụng chiêu thức cũ nhưng bọn bất lương vẫn “câu” được những người mờ mắt trước xe đời mới và món tiền khủng.


"Trúng" 20 giải đặc biệt (!)

Tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc, một ngày đầu tháng 3-2014 phóng viên (PV) Báo CATP vào trang Zalo thì nhận được ngay tin nhắn “trúng thưởng” từ nick “tinnhanhoso”, nội dung: “Chào bạn! Tài khoản “Zalo” của bạn vừa nhận được mã số “MT 255757” đạt giải “Nhất” 1 xe Liberty cộng với 50.000.000 đồng tiền mặt. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0932420135 và truy cập vào website “http://ZaloVNG.Com” để làm thông tin nhận thưởng”. Phóng viên thực hiện theo thì nhận tiếp lời chúc mừng đã trở thành chủ nhân giải thưởng tháng 1-2014 nhân sự kiện “Tuần lễ vàng của Zalo” với một xe Liberty trị giá 67 triệu đồng và 50 triệu tiền mặt với phần ghi chú và làm hồ sơ nhận giải (điền đầy đủ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại...).

Tiếp tục làm theo hướng dẫn, PV nhận được yêu cầu: “Bạn liên hệ ngay ban quản lý để xác minh hồ sơ vừa đăng ký và hỗ trợ cách thức nhận giải qua số điện thoại 0084.946.936.028, gặp Mr Phương. Giờ cần thanh toán gấp 1.250.000 đồng “phí hồ sơ” và “phí trước bạ” bằng thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Liên hệ theo số 0963.309.749 (Phương Linh)và 0946.936.028 (anh Trung) để được hướng dẫn thanh toán. Sau đó, công ty chúng tôi sẽ làm thủ tục trao giải cho bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Đoàn sẽ vận chuyển quà (xe) đến địa chỉ bạn cư trú và làm lễ trao giải; 50.000.000 đồng thì chuyển qua tài khoản ngân hàng của bạn. Chú ý, trong vòng 30 phút kể từ khi đăng ký hồ sơ trên cổng thông tin xã hội “Zing Me”, bạn phải thanh toán, nếu không thì hệ thống sẽ không bảo lưu mà tiến hành quay số và trao giải thưởng cho tài khoản khác”.

Ngay sau đó, PV nhận tiếp tin nhắn “trúng thưởng” từ hai nick lạ: một lấy tên “Vu Anh Sy”, nội dung: “Chào mừng bạn đã đến với Zalo, “ID Zalo” của bạn đã trúng được giải “nhất” của sự kiện tháng 3-2014 gồm 1 chiếc xeLiberty và 55.000.000 đồng, bạn cần liên lạc hỗ trợ viên 0084.934.797587 hoặc truy cập “http://ZaloPage24h.Com” để đăng ký thông tin nhận thưởng”; và một có tên “Tn Qua”, nội dung tương tự, liên lạc với hỗ trợ viên theo số 01692414987 và vào trang “http://đangKiHoSo.Com/" để đăng ký nhận thưởng.

Liên tiếp trong 10 ngày đầu của tháng 3-2014, PV nhận hơn 20 tin nhắn “trúng thưởng” nội dung na ná nhau đến từ các nick “Pé Xíu”, “Hà Vy”, “Toppgage”, “Tinnhanh”, “tinnhanquanly”, “Nhi”, “Zajlo”, “Tổng đài viên”, “Hoàng Óoc”, “nuocmat sophan”, “tinnhanhoso”, “Swat Cute”, “Tin nhắn trúng thưởng”... Theo đó, chỉ cần bỏ ra 25 triệu đồng mua thẻ điện thoại, phóng viên sẽ nhận 20 chiếc xe trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cùng hơn 1,1 tỷ tiền mặt (!).

Vạch mặt kẻ bịp

Trong vai người “trúng thưởng”, 7 giờ 45 sáng 13-3-2014 khi gọi vào số điện thoại 0946936218 gặp một người đàn ông trên Trung để được hướng dẫn thanh toán “phí” nhận giải, PV thắc mắc vì nhận được nhiều tin nhắn “trúng thưởng” giải “nhất” thì Trung lên tiếng: “Đó toàn là tin nhắn lừa đảo, còn tin này của “Vinagame” chúng tôi mới thật nè! Anh có thấy website “ZaloVNG.Com” không, hãy vào trang đó, tôi sẽ hướng dẫn làm hồ sơ nhận giải. Sau khi thanh toán “phí thủ tục hồ sơ”, chúng tôi sẽ chuyển ngay 50 triệu đồng vào tài khoản ATM của anh”.

Chờ hơn một tiếng chưa thấy “thanh toán”, Trung chủ động gọi lại thúc: “Anh thanh toán phí chưa để chúng tôi làm thủ tục gửi “Bộ Công an” chứng giấy và “Bộ Ngân hàng” chuyển tiền! Rồi bây giờ anh đóng phí được chưa?”. Khi nghe hỏi “nếu đóng phí rồi mà không nhận được tiền thì làm sao?”, Trung liền thao thao: “Anh làm đơn gửi Bộ Công an thì người ta mời làm việc (!). Mà công ty chúng tôi là chi nhánh của công ty “mẹ” Vinagame to đùng ở TPHCM, làm ăn uy tín không có lừa đâu mà anh sợ”. Nói là chi nhánh của Vinagame nhưng khi PV hỏi việc “trúng thưởng” công ty “mẹ” có biết không thì Trung ú ớ rồi cúp điện thoại.

13 giờ ngày 13-3-2014, PV sử dụng sim khác nhắn tin cho Trung qua số 0946936218, lại nghe hối thúc vào trang “ZaloVNG.Com” để đăng ký và thanh toán “phí thủ tục hồ sơ”, sẽ được nhận thưởng ngay. Đối tượng còn đưa số chứng minh nhân dân (194 633 91...) để làm tin! Đến 18 giờ 30 PV nhắn tin, nội dung: “Giờ này thanh toán “phí hồ sơ” được không? Mà ngân hàng còn làm việc không để chuyển 50 triệu đồng cho tôi?”. Trung đáp lại: “Có chứ, anh thanh toán phí ngay đi để làm thủ tục” (!). Đến 22 giờ 30 cùng ngày, PV tiếp tục nhắn tin muốn thanh toán “phí” trực tiếp (nạp thẻ) vào số điện thoại 0946936218, Trung vẫn “OK” và thúc gửi nhanh để làm thủ tục chuyển tiền (!).

Trò trúng thưởng lần này giống hệt những lần trước mà Báo CATP từng phản ánh. Kẻ bịp bợm sử dụng trang mạng “ZaloVNG.Com” với “giấy phép” số 2608/QĐ-NHNN của “ngân hàng nhà nước” (!). Đơn vị chủ quản được giới thiệu là Công ty cổ phần kỹ thuật số truyền thông Tương Tác (InterMedia), số 45 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng với “giấy phép” số 41/GP-TTĐT của “Bộ Thông tin - Truyền thông”(!). Đa số người sử dụng mạng “Zalo - nhắn gửi yêu thương” nhận ra ngay đây là trò lừa nhưng vẫn có không ít trường hợp sập bẫy, mất toi 1,25 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Về phía trang mạng “Zalo - nhắn gửi yêu thương” đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo lừa đảo, mới nhất là nội dung: “Hiện nay nhiều đối tượng xấu đang lợi dụng cộng đồng Zalo để lừa đảo trúng thưởng (xe và tiền mặt). Các đối tượng này thường tự xưng là nhân viên Vinagame, yêu cầu đọc thông tin tài khoản, chuyển tiền nộp phí để nhận thưởng... Người dùng Zalo cần cảnh giác đối với những thông tin không được đăng tải trên website chính thức của Zalo (www.zaloapp.com). Khi nhận được những tin nhắn hay cuộc gọi thông báo trúng thưởng, chúng tôi khuyến cáo người dùng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Zalo để xác nhận theo số 1900561558 hay website “htpp://zaloapp.com/”.    
 

Theo CATP.HCM

.