(BVPL) - Sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, nhóm nhạc “Bông Cúc vàng” đã trở lại với khán giả yêu mến âm nhạc. Chỉ với một đêm duy nhất (15/9/2013) tại Phòng trà Opera (số 5, Đặng Thái Thân, TP. Hà Nội) nhưng nhóm nhạc đã để lại trong lòng người yêu âm nhạc một kỷ niệm khó quên.
 


Khán phòng chật kín người hâm mộ đã chứng tỏ được giọng ca của các chị, của 5 bông cúc vàng vẫn luôn có sức hút, cho dù thời gian có phủ lớp bụi mờ lên mọi vật nó đi qua nhưng không thể làm mờ đi sự hâm mộ của khán giả dành cho giọng hát của các chị.

Hát và được hát phục vụ người hâm mộ đó là khát vọng cháy bỏng trong mỗi bông cúc vàng. Chính vì vậy khi chia tay trong đêm hội ngộ, ca sĩ Quỳnh Nga – Người chị cả của nhóm nhạc luôn mong muốn “Bông Cúc vàng” sẽ còn nhiều dịp hội ngộ nữa để cháy hết mình cho âm nhạc và trong những thời gian không ở gần nhau, các chị vẫn luôn đem giọng hát của mình đến với người hâm mộ trong và ngoài nước góp một phần nhỏ vào sự đi lên của nền âm nhạc Việt Nam.
 

Yến Nhi