TIN LIÊN QUAN

Mặt trời còn ngủ trong đêm
Con gà chưa tiếng gáy
Người Bản Liền, Xi-ma-cai... thức dậy
Dòng người đi trong mù sương

Váy thổ cẩm đung đưa đồi nương
Em gái gùi hương rừng xuống chợ
Bước chân trần hối hả
Ríu ran, tiếng nói, tiếng cười

Ngọt ngào kèn lá, đàn môi
Xòe Tả Chải gọi mời đôi lứa
Dịu êm rượu ngô Bản Phố
Sóng sánh men tình ngất ngây

Anh trao vòng bạc, trắng ngần cổ tay
Lúng liếng mắt em hẹn ngày gặp lại
Chẳng sợ dốc đèo xa ngái
Phiên chợ vùng cao vẫy gọi Bắc Hà.

Lê Xuân Đạm

.