Câu chuyện thứ nhất:

 

Chuyện thứ 2, chính chủ:

 

Trưởng thôn Khoai Lang có người quen làm sếp to ơi là bự, thời kỳ còn làm việc, nức tiếng liêm ơi là khiết.

 

Thế rồi sếp nghỉ hưu vào đúng thời điểm tổng công ty đang bị thanh tra. Cấp trên cho sếp nghỉ để thanh thản, giữ được thanh danh suốt đời theo cách mạng. Bà con lối phố ngưỡng mộ sếp quá chừng. Sếp về, hàng ngày đi thể dục, gặp ai cũng chào hỏi, gặp ai cũng cười.

 

Rồi một buổi sáng, nghe tiếng còi hụ rồi dừng lại ở cổng.

 

Sếp lao tới máy điện thoại, gọi ông luật sư tới. Sếp gọi luôn vợ con. Sếp kể, sếp thú nhận toàn bộ những sai phạm của sếp. Sếp nhận đã tham ô thế nào, lách luật kiếm chác ra sao, có mấy bà bồ nhí, đã trù dập mấy người.

 

Sau khi nghe sếp "khai" xong, luật sư hỏi:

 

- Thưa anh, sao hôm nay anh nói ra hết những sai phạm của anh thế này hả? Đáng nhẽ phải giấu đi chứ ạ, sếp đã nghỉ hưu...

 

Sếp run run:

 

- Thế chúng mày không thấy gì ngoài cổng à?

 

- Thấy gì ạ?

 

- Trời ơi, tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Mọi người òa lên:

 

- Sếp ơi, đó là xe cấp cứu vụ tai nạn giao thông, sếp phản ứng nhanh quá, tài.

 

- Thế hả? Phản ứng nhanh? Tài?

 

Theo NTD

.