Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc tìm người ở ghép để chia sẻ gánh nặng là xu hướng mà nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhưng đằng sau câu chuyện ở ghép, nhiều bạn trẻ nhẹ dạ đã phải hứng chịu những hậu quả đau lòng.
 
 
"Hai ngón" đội lốt sinh viên
 
Giá phòng tăng cao khiến hai chị em Huyền phải tính chuyện tìm thêm người ở ghép để giảm chi phí tiền phòng. Huyền kể lại: “Ngay hôm sau có một chị tự xưng là sinh viên năm cuối trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn tìm đến xin ở ghép. Em nghĩ chị này cũng là sinh viên lại gần trường nên đồng ý cho ở cùng và giao chìa khóa phòng cho chị ta. Chị ta còn khá xông xênh trả tiền phòng nửa tháng là 300.000 cho em luôn”.
 
Ngày đầu tiên nên hai chị em Huyền phải thay nhau ở nhà canh chừng người bạn cùng phòng lạ kia. Hai chị em Huyền khá yên tâm khi thấy người bạn mới rất cởi mở, hòa đồng. Sau đó không lâu, khi Huyền tranh thủ đạp xe ra chợ mua mớ rau về đến nhà thì tá hỏa không thấy người bạn cùng phòng kia đâu. Huyền chạy vội vào nhà kiểm tra thì chiếc máy laptop, điện thoại và mấy chiếc quần bò, áo khoác của hai chị em Huyền cũng không cánh mà bay.
 
Huyền nghẹn ngào nói: “Thế là mất tất cả những gì đáng giá nhất của bọn em. Chiếc laptop bố mẹ em mới phải vay hơn chục triệu để mua, đến nay vẫn chưa trả hết nợ mà đã bị trộm mất rồi. 300.000 đồng mà mất bao nhiêu thứ thật là cái giá đắt quá”.
 
Huyền đã đi trình báo công an. Tuy nhiên không có giấy tờ, bằng chứng gì của người bạn cùng phòng kia, nên hi vọng đồ đạc trở về với cô sinh viên nghèo là quá mong manh.
 
Khóc dở mếu dở vì ở ghép với... “gay”
 
Theo lời Hưng là một "từ điển sống" của dân trọ học, xóm trọ của vừa xôn xao về một câu chuyện quái lạ vừa xảy ra.
 
Theo đó, một đêm khi cả xóm đang say sưa ngủ thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ căn phòng đầu hồi. Sau đó là tiếng lạch xạch cửa và một bóng người lao thẳng ra khỏi khu trọ.
 
Căn nhà đó vốn trước chỉ có một nam sinh thuê, sau đó cậu chàng đăng tin cần người ở ghép và ít lâu sau xuất hiện cậu sinh viên năm thứ nhất đến gõ cửa xin ở cùng. Một thời gian dài, hai cậu vẫn ngày hai buổi đi học, tối về quây quần cùng anh em bạn bè, rồi cũng đàn sáo rất xôm trò. Vậy mà bỗng dưng lại xảy ra sự lạ như thế, ai cũng thậm thụt bàn tán.
 
Nhân vật chính vẫn tỏ ra rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Riêng Hưng "già" cứ tủm tỉm cười, song cũng nhất định không chịu bật mí. Chập tối, Hưng mới khật khưỡng từ đâu về. Hưng bảo, tiếp xúc một thời gian thì phát hiện cậu sinh viên có biểu hiện của một gay kín (đồng tính nam). Dạo ở một mình cậu sinh viên đó còn nhiều lần mời Hưng sang chơi, ngủ qua đêm.
 
Bởi vậy, khi câu chuyện "đạp cửa bỏ chạy giữa đêm khuya" xảy ra, mười phần thì Hưng đã đoán được tám, chín. Sau hôm diễn ra vụ việc, Hưng được cậu sinh viên "bỏ của chạy lấy người" nhắn tin nhờ thu dọn hộ cậu ta sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân thì mọi việc rõ mười mươi. Cậu sinh viên chân ướt chân ráo không tài nào tưởng tượng được rằng đang đêm lại có một tay đực rựa mò mẫm, cởi áo quần rồi đòi… "yêu" mình.
 
Theo Nguoiduatin.vn