Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển ở tuổi 81 không chỉ để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, đồng đội mà còn là mất mát lớn đối với cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân Thanh Hóa.
    |
 |
| Bà Ngô Thị Tuyển trong một lần kể chuyện lịch sử cho học sinh |
Sau những chiến công lừng lẫy trên tuyến lửa, bà trở về với cuộc sống đời thường bằng tất cả sự khiêm nhường, tận tụy và trách nhiệm, trở thành tấm gương sáng về phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong thời bình.
Ông Phạm Văn Thân, Phó ban Công tác Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự ra đi của nữ Anh hùng là mất mát lớn đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh và Nhân dân địa phương. Theo ông, trong suốt những năm tháng sau chiến tranh, bà Ngô Thị Tuyển luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền cùng sự yêu mến, kính trọng của hội viên và người dân.
Không chỉ là người có nhiều đóng góp trong kháng chiến, bà còn tiếp tục cống hiến cho quê hương khi tích cực tham gia công tác Hội Cựu chiến binh, đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh phố Trường Thi, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa cũ). Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, bà luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công tác cộng đồng.
Đặc biệt, bà dành nhiều tâm huyết cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Bà thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên và các nhà trường tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống, kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, qua đó truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí cống hiến cho thế hệ trẻ.
"Những năm gần đây, dù tuổi cao, sức yếu và không còn đảm nhiệm công tác Hội, bà vẫn luôn là tấm gương sáng về phẩm chất của người lính Cụ Hồ, một công dân mẫu mực, được bà con khu phố và các thế hệ trẻ kính trọng, noi theo. Cuộc đời và những cống hiến của bà là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần sống vì cộng đồng", ông Phạm Văn Thân chia sẻ.
Theo ông Thân, tấm gương của Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển sẽ tiếp tục được các thế hệ cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và tuổi trẻ Thanh Hóa gìn giữ, phát huy. Trong thời bình hôm nay, những giá trị mà bà để lại vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì những lý tưởng cao đẹp.
    |
 |
| Ông Trịnh Ngọc Thiềng (SN 1946), nguyên Phó Ban hưu trí Dân Chính Đảng TP Thanh Hóa cũ (đứng thứ 2 từ phải sang) |
Anh hùng Ngô Thị Tuyển được nhận xét là một thành viên gương mẫu của Ban hưu trí Dân Chính Đảng TP Thanh Hóa (cũ). Ông Trịnh Ngọc Thiềng (Sinh năm 1946), nguyên Phó Ban hưu trí Dân Chính Đảng TP Thanh Hóa (cũ) cho biết: “Đồng chí Tuyển là người sống có lý tưởng, chiến đấu dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh. Sau chiến tranh, đồng chí vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực vận động các thành viên tham gia sinh hoạt, đóng góp xây dựng quỹ và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho Ban liên lạc. Đồng chí mất đi là một mất mát rất lớn đối với chúng tôi."
Sự ra đi của nữ Anh hùng cũng để lại khoảng trống lớn trong lòng những người dân từng gắn bó với bà. Trong căn nhà nhỏ trên phố Trường Thi, nơi bà sinh sống nhiều năm, không khí những ngày này trĩu nặng bởi nỗi tiếc thương dành cho người hàng xóm mẫu mực, sống nghĩa tình và luôn hết lòng vì cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Thục (SN 1958), người sống cạnh nhà bà Ngô Thị Tuyển nhiều năm, nghẹn ngào cho biết điều khiến bà và nhiều người nhớ nhất không chỉ là những chiến công hiển hách mà chính là lối sống giản dị, khiêm nhường của nữ Anh hùng trong cuộc sống thường ngày.
"Bác Tuyển là người rất nhiệt tình, năng nổ nhưng vô cùng khiêm tốn và tiết kiệm. Việc gì bác cũng chuẩn bị chu đáo từ trước, làm đến nơi đến chốn, nhất là những công việc của khu phố hay tập thể. Ai cần giúp đỡ điều gì, bác đều sẵn sàng tham gia", bà Thục xúc động kể.
Theo bà Thục, cuộc đời của nữ Anh hùng cũng trải qua nhiều mất mát. Chồng bà qua đời cách đây khoảng ba năm, hai ông bà không có con. Những năm cuối đời, khi sức khỏe giảm sút, bà chuyển đến sống cùng người cháu ruột để được chăm sóc.
"Cả cuộc đời chị ấy sống tằn tiện, chịu nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ than phiền. Với bà con lối xóm, chị luôn chan hòa, sống tình cảm, chưa từng để mất lòng ai. Bởi vậy, khi nghe tin chị mất, ai cũng thấy hụt hẫng như mất đi một người thân trong gia đình", bà Thục chia sẻ.
Ông Đỗ Đình Hãn (Sinh năm 1945), hội viên Hội Cựu chiến binh phường Trường Thi (cũ), cho biết bà Ngô Thị Tuyển luôn là hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Theo ông, bà sống chân thành, hòa đồng, giản dị và luôn giữ phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ; luôn là tấm gương sáng để hội viên Cựu chiến binh cũng như các thế hệ trẻ học tập, noi theo.
    |
 |
| Ông Đỗ Đình Hãn, sinh năm 1945, sinh hoạt cùng Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển tại Hội Cựu chiến binh phường Trường Thi (cũ) |
Không chỉ được người dân khu phố yêu quý, đối với các thành viên Câu lạc bộ Người anh hùng và nhân chứng lịch sử Thanh Hóa, sự ra đi của bà Ngô Thị Tuyển còn là sự mất mát của một người truyền lửa đặc biệt.
Em Bùi Anh Tuấn, học sinh Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá), chia sẻ: "Chúng em may mắn từng được nhà trường tổ chức gặp gỡ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển. Được gặp một nhân chứng sống của lịch sử, em vô cùng xúc động và khâm phục. Qua những câu chuyện chân thực, giản dị của bà, chúng em như sống lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước giúp em càng trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Cuộc gặp gỡ là một bài học lịch sử sinh động, bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và thôi thúc chúng em nỗ lực học tập để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông."
Khép lại hành trình 81 năm cuộc đời, nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã để lại một di sản tinh thần quý báu. Từ những chiến công trên tuyến lửa năm xưa đến những tháng năm lặng lẽ cống hiến trong thời bình, bà đã viết nên hình ảnh đẹp về một người chiến sĩ suốt đời phụng sự Tổ quốc, sống nghĩa tình với nhân dân và không ngừng truyền ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ mai sau.