TIN LIÊN QUAN


Anh ạ!
Em chỉ là người phụ nữ bình thường
Nên lúc buồn em cũng rơi nước mắt
Em khóc cho vơi đi những gì khó nhọc
Cho những muộn phiền chất chứa trong tim.

Nước mắt đã rơi cho trôi hết ưu phiền
Nhưng đừng nghĩ rằng em bi lụy!
Đôi chân em vẫn bước đi không nghỉ
Và tay em vẫn dệt những vần thơ.

Em biết rằng cuộc sống chẳng như mơ
Những toan tính của đời làm em mệt mỏi
Có những bước hụt chân làm em chới với
Nhưng chỉ là tạm thời chứ có phải mãi đâu anh?

Em vẫn yêu cuộc sống rất chân thành
Như tình yêu em dành cho anh đó!
Nếu có phút giây nào em đau khổ
Nước mắt có rơi cũng là lẽ thường tình.

Em viết lời thơ chẳng phải để biện minh
Cho những giọt u sầu đã rớt
Anh hiểu em đâu phải người hời hợt
Vui - khóc, buồn - thương, đau lắm phải không anh?

Phụ nữ chúng em vốn dĩ rất mong manh
Phận làm dâu con - làm bà - rồi làm mẹ
Gánh vác việc gia đình đâu dễ gì san sẻ
Nên phút yếu lòng - có khóc cũng thường thôi!

Bao nỗi lòng trút xuống những chơi vơi
Con chữ trong thơ em cứ cồn cào day dứt
Những suy tư sống sao cho đúng mực
Vẫn cứ dội về thao thức ở thơ em!

Nếu vô tình một ngày lật ra xem
Xin hãy hiểu những tâm tư của một người phụ nữ
Và xin anh hãy rộng lòng tha thứ
Nếu có phút giây nào em yếu đuối trong thơ!

Trà Hoa Nữ