TIN LIÊN QUAN

Chưa kịp nồng nắng mới vắt sang mùa
Giữa yên lặng bỗng tấu lên rộn rã
Tiếng ve vòng tiếng ve lan tỏa
Nghe bồn chồn trang sách cũng rung ngân

Trong dàn đồng ca kia có con ve nào                       
                                lột xác thuở ấy không
Thuở em - thuở ta - bảng đen - phấn trắng
Xôn xao ve xôn xao bông nắng
Hè đâu mực tím học trò đâu?

Tóc bây giờ như giấy phau phau
Mà trời vẫn xanh phượng vẫn hồng rực rỡ
Cả ve nữa cứ như mưa xối xả
Sao chẳng về ơi ta ngày xưa

Bồng bột hồn nhiên cánh diều mộng mơ
Thơ và dại khạo khờ và bỏng cháy
Nụ hôn nào qua ánh mắt nào đọng lại
Những vui buồn theo cổ tích phôi pha

Các em ơi hãy cứ vui ca
Cứ trong như ve cháy hết mình như phượng
Đừng bắt chước ai chần chừ... lỡ chuyến...
Để bây giờ nghe ve hát mà đau!

Trần Gia Thái