Ngắm đào, quất lung linh trong gió
Cùng cành mai, trước ngõ đón xuân sang
Đời trong - đục, bấy lâu nay, vẫn thế
Sau những ngày lạnh giá, ấm mùa xuân.

Những hồi ức trong tim tôi sáng mãi
Đồng đội ơi, ai mất, ai còn.
Về bên nhau đêm giao thừa ta hát.
Khúc quân hành, thời trận mạc vẫn sắt son...

Những kỷ niệm ngành nghề còn cháy bỏng
Kiểm sát viên, như người lính mến yêu.
Bao phiên tòa vững niềm tin và hy vọng.
Khi lặng thầm, lúc bão nổi sóng dâng.

Thiện - ác, trắng đen...đâu dễ định phân
Và cạm bẫy giăng đầy trên mọi lối
Giữ trong sạch lòng mình, bạn hỡi
Cho tâm hồn thơm thảo bốn mùa xuân.

Chợt nghe trong trời đất sang xuân
Tiếng Tổ quốc vọng ngân như lời Mẹ
Đào Bắc, mai Nam với muôn hoa đua nở
Dài rộng non sông hớn hở đón xuân về!
                                                      
Xuân 2014  

Dương Thanh Biểu