"Lời than thở" từ một di tích
Cập nhật lúc 15:09, Thứ hai, 07/10/2013 (GMT+7)
(BVPL) - Đền thờ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp thuộc xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, đã từ lâu ngôi đền không được quan tâm đúng mức nên ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng và đang có nguy cơ biến thành phế tích...
Ông Nguyễn Văn Giai – cháu hậu duệ đích tôn của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, người trông coi đền cho biết: “Lâu lắm rồi đền không được tu sửa, tôn tạo nên giờ xuống cấp trầm trọng, mối mọt khắp nơi, nếu không kịp thời sửa chữa thì sẽ có thể bị sập bất cứ lúc nào. Tôi là Tộc trưởng nhưng đồng thời là người trực tiếp trông coi ngôi đền, hằng ngày thắp hương cho cụ Nguyễn Thiếp mà lòng tôi thấy xót xa lắm, nhưng với sức lực của họ chúng tôi thì không thể làm gì được”.
Còn theo ông Trần Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lộc: “Từ khi được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đến nay đền chỉ được tôn tạo 1 lần vào năm 1997 và năm 2010 thì xây tường rào, đổ đất phía sau đền. Chúng tôi đã nhiều lần làm tờ trình gửi lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Nguồn ngân sách của chính quyền địa phương thì hạn hẹp, dân còn nghèo khó nên có kêu gọi cũng chẳng được là bao. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể để ngôi đền sớm được trùng tu tương xứng với công lao to lớn của cụ Nguyễn Thiếp”.
Thanh Tâm - Nhật Mai
.