Tháng bảy đi công tác
Ta về với Điện Biên
Đất nước miền Tây Bắc
Cảnh đẹp và người hiền

Xe như bon trên lụa
Đèo Pha Đin trập trùng
Nếp nhà sàn xinh xắn
Thấp thoáng giữa đồi nương

Giơ tay nắm đám mây
Nhởn nhơ chơi bên cửa
Hơi lạnh từ khe núi
Mát rượi đến xao lòng

Xanh thăm thẳm từng không
Núi rừng xanh ngắt lá
Xe bon bên vách đá
Uốn lượn đến say lòng

Mấy em bé Hmông
Và kia cô gái Thái
Váy dài đen mềm mại
Khăn Piêu rạng mái đầu

Ta lặng người giây lâu
Cánh đồng xanh ngút ngát
Lúa mướt xanh rào rạt
Hứa cho mùa bội thu

Thành phố Điện Biên Phủ
Giữa cánh đồng Mường Thanh
Viên ngọc đẹp lung linh
Sáng một miền biên ải

Chiến trường xưa sống lại
Dân sống trong thanh bình
Muôn cánh cò bay lả
Trên tượng đài quang vinh

Tối, điện sáng lung linh
Phố phường đầy hàng hóa
Ta dạo trên hè phố
Ngỡ vẫn là Thủ đô

Đêm Điện Biên như mơ
Mình đang trong Đà Lạt
Khí hậu se se mát
Đưa ta vào giấc lành

Mai trở về Hà thành
Nhớ Điện Biên
Ôi nhớ!
 

Mộc Châu, đêm T7-2013

Trần Kỳ Tiến