TIN LIÊN QUAN

Đã qua rồi một phần tư thế kỷ
Mất mát đau thương như mới ngày nào
Đến hôm nay sóng vẫn cồn biển động
Khắc khoải nỗi đau nơi ấy Gạc Ma

Thuở xa xưa cha ông ta mở cõi
“Bãi cát vàng” đã in dấu ngư dân
Từ Tây Sơn tuyển binh phu giữ biển
Lớp lớp hùng binh thành lính Hoàng Sa

Theo cha ông, các anh đi giữ đảo
Hải chiến Gạc Ma anh dũng kiên cường
Máu các anh đỏ trào trên sóng biển
Xương thịt nát tan bám chặt san hô

Ở đất liền bao người thân trông ngóng
Đong nước biển vào chai lập bàn thờ
Ngôi mộ gió vẫn vọng lên tiếng gọi
Gạc Ma ơi hồn cốt đợi ngày về.

Vũ  Duy Hòa