Khi em bước tới giảng đường
Bỗng dưng bao chuyện đời thường tan mau
Chỉ còn kia… những vì sao
Đan dày lấp lánh soi vào mắt em
Những vì sao - mắt sinh viên
Giảng đường - vũ trụ bay lên khung trời
Khung trời xanh sóng biển khơi
Xanh đồi xanh núi vàng tươi lúa đồng
Nhuộm trang giáo án em cầm
Mồ hôi của mẹ, máu hồng của cha
Em thành một chú sơn ca
Mật đời kiến thức hát ra tặng đời.

Những vì sao nhỏ kia ơi!
Bản xa đợi chữ, đợi người ươm cây
Phố, làng trường lớp đợi thầy
Đợi sơn ca ở nơi này bay đi
Đời thường mưa nắng thịnh suy
Nhưng con chữ sáng bao giờ cũng trong
Giảng đường lấp lánh nắng hồng
Chiếc nôi ru những anh hùng, ru em.

Phạm Công