TIN LIÊN QUAN

Tây Hồ lấp loáng mặt gương
Dáng em lướt nhẹ trên đường Thanh Niên
Đáng yêu với nụ cười duyên
Hàm răng trắng bóng nở trên môi hồng
Mắt bồ câu sáng long lanh
Hàng mi ai vẽ trong tranh cho nàng
Làn da má phấn mịn màng
Dáng hồng tô điểm trông càng thêm xinh
Tóc buông liễu rủ nên tình
Trời thu xanh thắm có mình, có ta
Hồ Tây gió nhẹ lướt qua
Em đi tà áo thướt tha cùng chiều
Càng nhìn càng thấy đáng yêu
Nhìn em mà ngỡ cô Kiều ngày nay
Búp măng ai để vào tay
Bút nghiên đợi sẵn chờ ngày làm thơ
Nhìn em, anh tỉnh hay mơ
Bao chàng trai cứ ngẩn ngơ ngắm hồ!

Nguyễn Văn Ý