Mẹ ơi, đất nước đã vào Xuân
Con vẫn ở nơi tuyến đầu Tổ quốc
Đêm đại ngàn sương rơi lạnh buốt
Mà hương rừng rạo rực bước tuần tra

Gửi lòng mình về bếp lửa quê nhà
Con cảm được nồng nàn hơi ấm mẹ
Bên nồi bánh chưng cả nhà vui vẻ
Riêng mẹ ngồi lặng lẽ nhớ thương con

Nhưng mẹ ơi, xin mẹ chớ buồn
Đất nước đã vào xuân rồi đó
Mùa Xuân tưới cho mầm xanh tách vỏ
Cho chồi non bừng nở những cành cây

Mẹ biết không con trai mẹ giờ đây
Cùng đồng đội đang vững vàng tay súng
Để bảo vệ bình yên cuộc sống
Cho mọi quê hương náo nức đón Xuân về.

Hồ Văn Trinh