Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Trong khu Ngự Lãm Viên rộng khoảng 1.000 m2 ở sau nhà (đường Hoàng Hữu Nam, quận 9, TP HCM), tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (46 tuổi) dành làm không gian phục dựng lại một kiến trúc nghệ thuật cố đô Huế hoành tráng theo tỷ lệ 1/700 khiến nhiều du khách trầm trồ thích thú, không khỏi sững sờ vì có cảm giác kinh thành Huế cổ kính đang hiện ra trước mắt.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Toàn bộ công trình “Huế thu nhỏ” của ông có 151 kiến trúc. Nét cổ kính, thanh tịnh của vùng đất cố đô được tái hiện một cách sinh động với những công trình mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử như Hoàng thành, Tử cấm thành, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, lăng các vua triều Nguyễn... Nổi bật nhất là hoàng thành Huế, một di tích lịch sử cổ kính của đất kinh kỳ hàng trăm năm được tái hiện tinh xảo y như thật. Bên ngoài kinh thành Huế, nằm ven con sông Hương thơ mộng là bến Vân Lâu và đình Thương Bạc, cầu Trường Tiền cùng cồn Giã Viên  và cồn Hến ngự hai bên Hoàng thành.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Hoàng thành Huế bao quanh Tử cấm thành với cổng Ngọ Môn, điện Cần Chánh, điện Thái Hòa, cung Trường Sanh, phủ Nội Vụ, vườn Cơ Hạ, Duyệt Thị Đường, điện Phụng Tiên... được tiến sĩ Tùng tái hiện đầy đủ kiến trúc, những đường nét chạm trổ tinh tế, những đường cong uốn lượn nhẹ nhàng thanh thoát. 
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Tiến sĩ chia sẻ rằng đã theo gia đình vào Sài Gòn từ năm 10 tuổi nên hình ảnh quê hương lúc nào cũng da diết. Một lần, mẹ ông bày tỏ nỗi lo lắng khi tuổi cao sức yếu sẽ khó về Huế được. Vì thương mẹ nên ông quyết tâm tái hiện lại di tích cố đô, để mẹ cha được ngắm Huế mỗi ngày. Ngoài ra, còn là để cho con cháu trong gia đình gìn giữ gia phong, văn hóa cội nguồn.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Từ năm 2000, ông Tùng gặp gỡ các nhà nghiên cứu Huế, các chuyên gia về kiến trúc cố đô, các nghệ nhân xưa còn sót lại của Huế. Ban đầu ông thử nghiệm làm những mô hình lăng tẩm, thành quách bằng gỗ nhưng chỉ vài tháng là hỏng. Sau đó, được nghệ nhân chỉ giúp, ông chuyển sang làm bằng đá lấy ở Bửu Long (Biên Hòa).

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Sau đúng 7 năm, quần thể di tích cố đô Huế vào năm 2007 đã được hoàn thành. Các kiến trúc bên trong Đại Nội như Ngọ Môn, điện Thái Hoà, vườn Cơ Hạ... được tái hiện nguyên mẫu thực. Xuôi theo dòng Hương giang là những công trình mô phỏng như cầu Trường Tiền, Phu Vân Lâu, đình Thương Bạc, chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén...

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
"Ban đầu, tôi không nghĩ Tùng có thể làm được. Khi công trình hoàn thành, mỗi ngày thức giấc là thấy Huế lòng bỗng vui lắm. Hầu như ngày nào tôi cũng ra đây ngắm cảnh", cụ Nguyễn Thị Ngọc Dung (79 tuổi, mẹ tiến sĩ Tùng) bộc bạch.
 
"Có nhiều chi tiết chạm trổ quá tinh vi, nhiều đường nét phức tạp khiến các nghệ nhân lắc đầu vì ước chừng phải mất 10 năm mới chạm trổ xong chừng ấy kiến trúc", anh Tùng chia sẻ.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
"Suốt bảy năm ròng rã, nhiều lần chán nản nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ vui cùng tình yêu với Huế thì lại có động lực. Trong quá trình thực hiện, các công trình Ngọ Môn, Kỳ Đài, Hiển Lâm Các rất khó để tái hiện. Khi làm được các công trình này rồi thì các kiến trúc khác sẽ dễ dàng hơn ", tiến sĩ chia sẻ thêm.
 
Theo ông, điểm thú vị của công trình này là sự tái hiện toàn bộ công trình hoang phế hoặc tàn phá do chiến tranh như Vườn Cơ Hạ, điện Kiến Trung, điện Cần Chánh... giúp người xem có thể hình dung bao quát cố đô Huế.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Hình ảnh lăng Khải Định không chỉ đúng tỷ lệ mà còn đúng hướng so với thực tế. Ngoài ra còn có các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức được người đàn ông gốc Huế chọn tái hiện.
 
Điện Hòn Chén soi mình dưới dòng sông Hương. Để "Huế thu nhỏ" chân thực nhất, không chỉ các di tích được chạm trổ đúng tỷ lệ mà ngay cả hướng chảy, những khúc uốn lượn của dòng Hương giang đều được thiết kế đúng với thực tế.
 
Chùa Thiên Mụ - một danh lam thắng cảnh nổi tiếng bên dòng sông Hương được xây dựng từ triều Nguyễn luôn được đông đảo khách du lịch ghé thăm khi đến Huế. Công trình được thiết kế đầy đủ chùa, tháp, phía dưới cổng chùa là dòng sông Hương.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Điều thôi thúc ông Tùng làm công trình “Huế thu nhỏ” này một phần vì gia đình. Ba mẹ ông thường kể về xứ Huế với niềm say sưa quyện lẫn nỗi nhớ quê hương da diết khiến anh không khỏi chạnh lòng. "Ba mạ ngày càng già yếu, không thể mỗi lần nhớ Huế là đi về thăm quê được nên tôi quyết chí phải làm sao để mỗi sớm mai thức dậy là ba mạ thấy Huế trước mắt mình rồi", ông Tùng tâm sự. 

 

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
 
Hơn thế nữa, ông cũng muốn làm một điều gì đó cho quê hương, ông muốn Huế thu nhỏ còn được xem là giáo cụ học tập trực quan đầy sinh động cho nhiều học sinh, sinh viên. Khi công trình hoàn thành, bà con họ hàng kéo đến tham quan ngày càng đông, ba mẹ ông rất vui mừng. Từ năm 2007 đến nay, Ngự Lãm Viên đã đón hàng trăm ngàn khách từ nhiều nơi đến tham quan, đa phần là học sinh và sinh viên. Với ông, đón thêm một người khách là đón thêm một niềm vui, bởi ước nguyện của ông đã được thêm một người hiểu và chia sẻ.
 
Rồi tiếng lành đồn xa, các trường học bắt đầu gửi học sinh đến học ngoại khóa để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Huế. Tiến sĩ Tùng tâm niệm, ông làm công trình Ngự Lãm Viên không phải để kinh doanh du lịch nên tất cả mọi người đến đây tham quan đều được miễn phí. Không những vậy, ngoài thời gian đi làm, khách và các đoàn đến tham quan còn được ông Tùng giảng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc Huế. 
 
Thùy Hương (t/h)