Con yêu
Cập nhật lúc 21:22, Thứ tư, 26/03/2014 (GMT+7)
Khi con cất tiếng chào đời
Là khi cha mẹ rạng ngời sắc xuân
Mặc cho con tạo xoay vần
Con là tất cả, thiên thần đáng yêu
Con như một áng mây trời
Mẹ cha, như ánh dương thời chở che
Trời cao, rộng những ước mơ
Cha mẹ chắp cánh tuổi thơ bay vào
Những vì tinh tú trên cao
Là niềm mong ước ngọt ngào dành con
Từng giọt sữa mẹ thơm ngon
Nuôi con khôn lớn, mẹ mong từng ngày
Phượng Hoàng cất cánh bay cao
Đại Bàng sải cánh bay vào trời xanh
Chim non giờ đã trưởng thành
Trời xanh rộng mở cha dành cho con.
Hà Nội, ngày 11/3/2014
Nguyễn Văn Ý