Lịch sử chiến tranh đã ghi lại
Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại
Hàng triệu bàn chân in dấu oai hùng
Dẫu là đèo cao núi sâu mưa gió bão bùng
Dẫu là đạn bom khoét núi rừng nham nhở
Những con đường nâng gót những tuổi xuân.
Tất cả vì miền Nam, miền Nam yêu thương
Những con đường!
Những con đường nâng những bước chân dũng sỹ
Đây phà Xuân Sơn, đây động Phong Nha hùng vĩ
Ta chẳng kịp ngắm nhìn một nhánh phong lan
Nào là Cà Ròong, Rừng Gáo, Trạ Ang,
Nào là Cua Chữ A, Hang Bẩy Tầng, Thác Gió
Những địa điểm của những tọa độ lửa
Bom đạn quân thù không ngăn nổi yêu thương,
Tình của hậu phương gửi tới tiền phương
Những hạt gạo trắng thơm hai sương một nắng
Tất cả là những tình yêu thương cháy bỏng
Nhớ khôn nguôi da diết miền Nam.
Chiến tranh, chiến tranh Trường Sơn - Việt Nam
Một nắm rau rừng cũng đẹp trong lịch sử
Những trận sốt rừng như trong người có lửa
Cháy bỏng thống nhất nước non!
Năm tháng qua đi, nay chiến tranh không còn
Con đường Trường Sơn, con đường huyền thoại
Khúc tráng ca một dân tộc anh hùng.
 

Vũ Trọng Thưởng

.