Đêm không ngủ nhớ Tây Hồ lộng gió
Đường Cổ Ngư hoa sữa vẫn rơi đầy
Lặng ghế đá dáng ai chiều nhung nhớ
Sao không về cho em lại chờ mong.
 
Chiều Ba La người đi về nơi ấy
Dòng Nhuệ Giang sông cứ chảy xuôi dòng
Buổi tan lớp sao bồn chồn mong đợi
Em có về mang xao xuyến đi theo?
 
Trần Hưng Đạo chiều nay sao vắng lạ
Ai đưa về thăm mẹ tận Gia Lâm
Sao không nói để có người thơ thẩn
Chiều mưa buồn ngơ ngẩn dáng hình ai?
 
Không thể nói, chiều chia tay Hà Nội
Mưa lặng thầm trên vai áo rơi rơi…
Người xa vắng dĩ vãng thành kỷ niệm
Chút hương thầm vương mái tóc người xưa…
 
Minh Trang