Đây là một cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực, kể lại hành trình bên trong một con người dần trở nên quan tâm đến triết học.

Tác giả Alexandre Jollien mắc chứng bại não do một sự cố sinh nở và phải sống ở một trung tâm dành cho người khuyết tật từ khi mới sinh ra cho đến năm 17 tuổi. Nhờ những nỗ lực phi thường, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành triết học.

leftcenterrightdel
 Bìa cuốn sách ấn bản tiếng Việt.

Tác giả tự tưởng tượng ra cuộc đối thoại giữa mình và triết gia Socrate, trong đó dần dần xuất hiện những công cụ để học cách tiến bộ trong niềm vui, vững vàng giữa những đau khổ và không để bản thân bị quyết định bởi cái nhìn của người khác.

Ở đây, triết học là một nghệ thuật sống, một phương tiện để từ bỏ các định kiến, để khám phá bản thân và tạo dựng nét đặc biệt riêng của mình. Một cuộc chuyển đổi diễn ra từ từ bên trong con người khuyết tật, và điểm yếu, dễ bị tổn thương, các thử thách có thể trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tự do và niềm vui…

Vũ Minh Khôi