Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau quá trình vào cuộc xác minh vụ cháu Đặng Minh H. (SN 2012), học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh tự tử, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.V.

Như BVPL đã đưa tin, phản ánh của phụ huynh cháu H., cho biết, ngày 16/5, gia đình phát hiện cháu treo cổ tại nhà.

Cháu H. sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, trong tình trạng hôn mê.

Theo gia đình phản ánh, trước đó, cháu H. nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, đe dọa và ép đưa tiền. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và đây có thể là nguyên nhân khiến cháu H. tự tử.

leftcenterrightdel
  Cháu H. được cấp cứu tại bệnh viện sau khi tự tử. Ảnh do gia đình cung cấp.

Phối hợp xác minh của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh, xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng cháu Đặng Minh H. từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không những thế, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc cháu Đặng Minh H. và một học sinh khác (cháu V.Đ.N.M) phải nộp tiền “bảo kê” hàng ngày từ 20-50 ngàn đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Đỉnh điểm vào trước thời điểm xảy ra bi kịch, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” với các đối tượng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo, đằng sau hồ sơ vụ án là những bài học dành cho cả xã hội, ở chỗ, tại sao một học sinh bị đánh hội đồng tới 7-8 lần, bị cưỡng đoạt tài sản diễn ra ngay trong phòng học suốt thời gian dài mà nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không hề hay biết!?

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng có liên quan trong vụ việc. Ảnh: CA.

Về phía gia đình, khi thấy con trở về nhà với tâm trạng bất ổn, buồn bã, người lớn chỉ dừng lại ở việc hỏi han hời hợt về điểm số, kỳ thi mà không hề nhận ra những tổn thương sâu sắc, những vết hằn tâm lý mà con mình đang phải chịu đựng.

Cháu H. đã chọn cách giải thoát tiêu cực nhất khi xung quanh em không có một điểm tựa nào đủ vững chắc: bạn bè bắt nạt, thầy cô không hay biết, còn gia đình lại không thấu hiểu được nỗi đau giấu kín.

Môi trường học đường phải là nơi an toàn nhất, nhưng nó sẽ thiếu an toàn nếu thiếu đi sự giám sát chặt chẽ của nhà trường và tình yêu thương, sự tinh tế quan sát từ các bậc phụ huynh.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, cần nâng cao ý thức trong việc nắm bắt tâm lý con em mình. Đừng chỉ quan tâm đến điểm số trên lớp, hãy quan sát những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi, những vết xước trên cơ thể, hay những khoản tiền tiêu vặt hao hụt bất thường. Hãy trở thành những người bạn thực sự để con trẻ dám lên tiếng khi bị đe dọa.

PV