(BVPL) - Sau gần 20 năm công tác tại trường THPT Quảng Xương 1, vào ngày 30/11/2015, thầy Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1 đã chuyển lên làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn – Cả 2 trường đều được đánh giá là trường “nhất nhì” của tỉnh Thanh Hoá.

 


Bức thư như sau:

“Các em yêu quý!

Trong những ngày qua thầy đã nhận được hàng trăm tin nhắn với những lời chia se chân thành, thắm thiết và đầy nhung nhớ của các em khi thầy chuyển công tác đến môi trường mới. Các em đã bộc lộ nỗi buồn sâu sắc, sự hụt hẫng thiếu vắng khi phải chia xa với thầy, rất nhiều em khóc nói rằng: Chúng em buồn không được nghe thầy nói lúc chào cờ, vì thầy đã làm cho buổi chào cờ trở nên sinh động, hấp dẫn bằng những lời tâm sự hay những câu chuyện kể hài hước nhưng ý nghĩa, rất thấm với các em, làm cho các em không bao giờ buồn ngủ, vì thầy tâm lý hiểu học trò, quan tâm các em bằng những cử chỉ ân cần tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, như khi thầy không ngại trả lời thư hay tin nhắn học sinh, khi thầy lì xì những bạn có sinh nhật trùng buổi chào cờ đầu năm, lúc các em gọi đến muốn hỏi thầy điều gì đó, thầy tắt máy gọi điện trở lại; rồi có em buồn vì muốn được chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy mà không kịp, rất nhiều tin nhắn nói rằng các em mừng cho thầy vì thầy đã được lên làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, một ngôi trường tên tuổi xứng đáng với thầy – nhưng hết sức buồn cho chúng em, vì chúng em sẽ phải xa thầy và nhớ thầy… phần nhiều tin nhắn gửi cho thầy lúc nửa đêm bật thốt những lời tâm huyết tự đáy lòng, các em biểu lộ lòng biết ơn thầy trong 10 năm làm hiệu trưởng đã chăm lo xây dựng mái trường thành công trên mọi mặt, thậm chí các em còn lo lắng rằng : Thầy đi rồi ai sẽ là người xin kinh phí để sửa lại khu phòng học lớp 11 cho đẹp, ai là người kêu gọi, giúp đỡ học sinh trong trường… Nếu có 1 điều ước, các em chỉ ước thầy vẫn làm hiệu trưởng của trường THPT Quảng Xương 1 – chỉ đơn giản một điều ước đó thôi…


Các em thân mến!


Đọc những dòng thư tâm huyết chạm vào trái tim ấy thầy vô cùng xúc động! Lẽ ra hôm nay, tạ nơi này thầy sẽ đứng đây nói lời tạm biệt cùng các em, nhưng thầy sợ sẽ có nước mắt rơi và chính thầy cũng không cầm lòng nổi, nên đành nhờ cô Ngà chuyển lời đến các em! Thầy muốn nói với các em rằng, thầy vô cùng yêu nhớ các em, thầy thật sự không muốn rời xa các em và mái trường Quảng Xương 1 thân yêu, nơi thầy đã đổ tâm huyết dày công xây dựng…


Các em ạ! Khoảng thời gian công tác của thầy tại trường ta tuy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, trong đó có 10 năm thầy làm Hiệu trưởng. Với cương vị của một người lãnh đạo cao nhất, lúc nào thầy cũng trăn trở chăm lo vì sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Đúng như các em nói, thầy đã kỳ công biết bao trong việc kêu gọi ủng hộ đầu tư kinh phí xây dựng lại cơ sở vật chất để bộ mặt nhà trường từ chỗ còn tồi tàn, lụp xụp đã trở nên bề thế, khang trang, để khuôn viên nhà trường xanh, sạch đẹp như một công viên, trong lành, thân thiện mục đích là tạo cho các em một môi trường học tập, vui chơi và rèn luyện tốt nhất. Và để chúng ta có đủ điều kiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Nhưng các em biết không? Ngoài sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các thế hệ cựu học sinh còn có cả sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ các em, từng viên gạch dưới chân các em bước, từng con đường, thảm cỏ, bồn hoa, cả những ghế đá, hàng cây rợp mát sân trường và những dãy phòng học khang trang … đều có phần đóng góp kinh phí không nhỏ của phụ huynh, trong giờ phút chia tay này, các em cho thầy gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới các bậc cha mẹ của các em, những người đã đồng tình ủng hộ chủ trương của thầy, cùng thầy chăm lo sự nghiệp phát triển của nhà trường. Nhưng để sự nghiệp của nhà trường đi lên, phát triển lớn mạnh như hôm nay, bên cạnh việc chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, sự cố gắng hết mình trong giảng dạy của thầy cô là sự phấn đấu nỗ lực hết mình của các em trong học tập. Chính các em là một nửa thành công của nhà trường nên thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Thầy đã cố gắng hết sức tạo ra sự gần gũi thân thiện, mong muốn các em có được chỗ dựa tinh thần vững chắc, một niềm tin mãnh liệt vào thầy cô và mái trường mà an tâm phấn đấu. Những tin nhắn hay hòm thư góp ý của Hiệu trưởng là những nhịp cầu hữu ích đưa thầy trò mình xích lại gần nhau. Nhiều chủ trương đường lối của thầy và các thầy cô trong BGH đưa ra kịp thời, đúng hướng, phù hợp, phần lớn nhờ sự trao đổi ngược trở lại của các em, cảm ơn các em đã tin tưởng xem thầy như người cha, người anh, người bạn mà tâm sự chân thành, thẳng thắn vô tư vì sự tiến bộ chung của tập thể lớp mình, nhà trường mình.


Các em yêu quý! Thế hệ anh chị của các em đã làm nên những thành tích đáng trân trọng, tự hào đặc biệt là trong hơn 10 năm trở lại đây, để trường ta vươn lên một tầm cao mới, khẳng định được một thương hiệu uy tín, tên tuổi của mình với nhiều học sinh giỏi Quốc gia, kết quả HSG luôn xếp thứ nhất, thứ nhì toàn tỉnh; kết quả thi Đại học xếp tốp 200 trường có tỷ lệ học sinh đậu Đại học cao trên toàn quốc, 4 năm liên tiếp trường có thủ khoa, năm vừa đây trường được xếp thứ 2 toàn tỉnh về số lượng học sinh thi Đại học đạt 27 điểm trở lên, anh chị của các em chỉ đứng sau Lam Sơn. Có thể nói, đó là một thành quả rất đáng trân trọng, ngưỡng mộ và tự hào! Thành quả đó đã thể hiện được sự đồng lòng đoàn kết của tất cả các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, sự chèo lái chỉ đạo sang suốt của các thầy cô trong cấp ủy BGH, sự cố gắng phấn đấu của các thầy cô trực tiếp giảng dạy và trên hết là sự bứt phá nỗ lực hết mình của chính bản thân từng học sinh. Một lần nữa thầy muốn nói lời cảm ơn các em, cảm ơn các thế hệ học sinh trường THPT Quảng Xương 1 đã làm rạng danh truyền thống nhà trường, chính các em đã giúp thầy đạt được ước mơ của mình là xây dựng và phát triển nhà trường lớn mạnh trên mọi phương diện trong đó quan trọng nhất là chất lượng dạy và học. Thầy mong thế hệ tiếp nối các em tiếp tục phấn đấu, dù không có thầy ở bên các em vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, để chinh phục những đỉnh cao mới, lập nên thành tích xuất sắc, làm dày thêm truyền thống vẻ vang cho nhà trường, xứng đáng là học trò Quảng Xương 1. Đặc biệt các em lớp 12, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, cuộc đời các em sẽ bước sang một trang mới, thầy muốn căn dặn các em rằng: Hãy cố gắng phấn đấu bước qua kỳ thi THPT Quốc gia, hãy cố gắng lấy được tấm bằng tốt nghiệp làm tấm vé thông hành cho sự nghiệp, hãy thi đậu vào trường đại học mà mình mơ ước phù hợp với khả năng của mình. Những em chưa đủ tự tin để thi đại học cũng đừng vội bi quan, đại học không phải là con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất, khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra và những con người có ý chí quyết tâm vẫn luôn tiến về phía trước, các em đừng vội đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính bản thân mình, hãy kiên trì bền bỉ, biến những điều đã học được từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường thành những điều bổ ích, mỗi bài học thầy cô truyền thụ cho các em còn có cả bài học làm người, mai đây dù đi bất cứ nơi đâu, ở cương vị nào cũng hãy nhớ bài học thầy cô dạy hôm nay, nó sẽ là hành trang quý giá theo các em suốt cuộc đời và có khi sẽ là điểm tựa cho các em tiếp tục phấn đấu, vươn lên, làm người thành đạt và có ích. Hãy hứa với thầy, các em sẽ sống tốt, làm một công dân gương mẫu sau này. Sự trưởng thành của các em chính là niềm hạnh phúc của thầy! Thầy vô cùng yêu quý các em và thật sự mong muốn tất cả học sinh của trường THPT Quảng Xương 1 thân yêu sẽ thành đạt. Chính các em đã tạo một dấu ấn kỷ niệm khó quên trong cuộc đời nhà giáo của thầy, dù đã công tác ở môi trường mới với những gương mặt học trò mới nhưng hình ảnh của các em vẫn không thể mờ phai trong ký ức thầy. Thầy nhớ lắm, nhớ trường mình, nhớ các em, nhớ những buổi chiều được ngồi ghế đá ngắm hàng cây và từng gương mặt học trò với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thân thiện chào thầy, có em đã chào rồi vẫn chào lại vì sợ thầy chưa nghe… nhớ những buổi chuyện trò tâm sự gần gũi thân tình và ấm áp giữa thầy trò chúng ta, nhớ những lần cặm cụi trả lời tin nhắn của các em, những lần đọc thư dài mấy trang chứa chan tâm sự mặn mòi chat đắng trong cuộc mưu sinh của bố mẹ các em khi chăm lo cho việc học của con cái. Đọc những dòng thư đó, thầy đã không cầm được nước mắt, thương các em vô cùng và thầy cũng đã cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, những mong bù lấp phần nào cho những vất vả toan lo nhọc nhằn đang đè nặng lên đôi vai cha mẹ và chính các em. Vì các em, thầy đã làm tất cả, mọi biện pháp quản lý giáo dục đưa ra, lúc cương lúc nhu đều hướng tới mục đích cuối cùng là phải đạt hiệu quả tốt nhất cho các em.


Bởi thế, trong quá trình làm việc tại trường, có những lúc buộc thầy phải cứng rắn, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để giữ vững kỉ cương phép nước, “ thương cho roi cho vọt” đó cũng là lẽ thường dạy dỗ xưa nay, thầy mong các em hiểu và cùng các thầy cô ở lại tiếp tục phấn đấu, ghi dấu ấn thế hệ mình bằng kết quả tốt đẹp của những kỳ thi, hãy đem lại niềm vui cho cha mẹ và thầy cô. Và trên hết là lời tự hứa của các em với thầy: Chúng em sẽ sống xứng đáng với danh hiệu học trò Quảng Xương 1, không bao giờ làm mất đi thanh danh vốn có và những gì thầy đã gây dựng cho mái trường này! Lời cuối cùng thầy chúc tất cả các em cùng thầy cô ở lại mạnh khỏe, học tập, công tác tốt, chúc nhà trường luôn giữ vững truyền thống rạng danh của mình! Và một lời tự đáy lòng thầy muốn nói, thầy cũng giống như các em, nếu được một điều ước, thầy cũng chỉ ước một điều đơn giản là mãi mãi được làm hiệu trưởng của các em, Hiệu trưởng của trường THPT Quảng Xương 1 thân yêu…Chào thân ái! Chào tạm biệt!

 

Hiệu trưởng của các em
Thầy giáo NGƯT, ThS Chu Anh Tuấn
           

.