Khoảng 7h sáng nay (19/4), thầy cô và học sinh toàn trường THCS Nghĩa Hà (thành phố Quảng Ngãi) đau xót dành phút mặc niệm 9 học sinh lớp 6B bị chết đuối vào chiều ngày 15/4 (trước ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương). Buổi chào cờ đầu tiên sau vụ tai nạn tang thương cũng là buổi chào cờ chìm trong nước mắt...
 


“Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành chương trình trong sách giáo khoa, còn lại chủ yếu là ôn tập. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, học sinh toàn trường thi học kỳ II và nghỉ hè. Đây là thời gian khó khăn nhất đối với học sinh lớp 6B, đặc biệt là 2 học sinh nữ chứng kiến sự việc đau lòng ngày hôm đó”, thầy Bùi Phước trăn trở.

Trong 2 ngày 15-16/4, trên địa bàn TP Quảng Ngãi xảy ra 2 vụ chết đuối nước, cướp tính mạng của 11 học sinh và trẻ em. Ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết: “Về 9 học sinh cùng lớp tử vong, địa phương tiến hành mời chuyên gia tâm lý về hỗ trợ nhà trường trấn an tinh thần các em, thay bàn ghế phòng học lớp 6B. Bên cạnh đó, đề nghị các xã, phường tổ chức cắm biển báo nơi nguy hiểm ở dòng sông, ao, hồ; dạy môn bơi ở nơi có điều kiện; kỹ năng xử lý tình huống đuối nước và cứu người bị nạn. Quan trọng nhất hiện nay, địa phương thường xuyên quan tâm đến gia đình nạn nhân và nhà trường, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống”.

Tính đến sáng ngày 19/4, có 45 tổ chức, cá nhân đến thăm viếng gia đình 9 học sinh chết đuối và hỗ trợ khoảng 130 triệu đồng/gia đình. Riêng trường hợp em Lê Phú Quý, đơn vị bảo hiểm bồi thường trách nhiệm bảo hiểm trọn gói hộ gia đình với 20 triệu đồng.
 

Theo Dân trí

.