"Cô ơi, cô có người yêu chưa"? - không ít lần đang giảng bài, Ngân nhận được câu hỏi ngây thơ của những cô, cậu học trò Tiểu học.

 


Vì dạy tiểu học nên từ khi ở trường cao đẳng, Ngân đã dành nhiều thời gian rèn chữ. Cô cho biết, viết chữ đẹp cần sự rèn luyện và một chút năng khiếu nhưng không cần quá khổ luyện, cầu kỳ. Nét chữ của cô giáo trẻ này luôn được học trò ngưỡng mộ, học theo.

Nhà có em trai cách 8 tuổi nên từ bé, Ngân đã được mẹ dạy tính tự lập và tự quyết định những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Sở trường của cô giáo 9X là nấu ăn và cuối tuần Ngân thường nấu ăn... để đãi gia đình, bạn bè. Khi rảnh rỗi, cô thường tự tay làm đồ handmade, cắm hoa, tết tóc.

Ngoài ra, Ngân còn có sở thích chụp ảnh và từng được nhiều tờ báo mời làm mẫu ảnh. Trên trang cá nhân, nhiều hình ảnh của cô giáo trẻ nhận được hàng trăm lượt yêu thích. "Tôi có nhiều bạn bè, đủ độ tuổi, nhiều em học cấp 2, cấp 3", Ngân cười.

Thú nhận chưa có người yêu, cô giáo Ngân chia sẻ, để quyết định gắn bó với một người, cô nghĩ đến "người có công việc ổn định, chín chắn và suy nghĩ đúng mực".
 

Theo vnexpress

.